Với nhiều chị em phụ nữ, nấu ăn không chỉ là một công việc thường ngày, mà còn là niềm đam mê và cách riêng để thể hiện tình yêu thương dành cho gia đình. Trong dịp lễ lớn của đất nước, đặc biệt là khi không khí tưng bừng của ngày đại lễ 30-4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tràn ngập khắp nơi, căn bếp lại trở thành nơi để chị em thể hiện tình yêu Tổ quốc theo cách rất đặc biệt - thông qua từng món ăn được chăm chút tỉ mỉ, mang đậm dấu ấn quê hương.
Không chỉ ngon miệng, những món ăn này còn được trang trí tinh tế với hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng hay những gam màu gợi nhắc đến tình yêu đất nước. Đó không chỉ là sự sáng tạo, mà còn là sự tự hào, là niềm xúc động sâu xa khi hòa mình vào không khí chung của cả dân tộc. Một đĩa xôi hình lá cờ đỏ, một bát canh với sắc đỏ vàng, hay những chiếc bánh hình lá cờ... tất cả đều là cách mà người phụ nữ Việt Nam gửi gắm tấm lòng yêu nước qua từng bữa cơm, từng nhịp thở của cuộc sống thường ngày.
Cùng xem những hình ảnh bánh, mâm cơm hay món ăn mang màu sắc tổ quốc của chị em trong dịp này nhé.
Món bánh xu xê yêu nước của chị Vũ Thu Hương.
Mê mệt với loạt bánh đầy tính nghệ thuật, mang không khí của ngày đại lễ 30-4, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước của chị Hoàng Trang.
Chiếc bánh tiramisu rực rỡ của chị Tạ Thùy Giang.
Bữa tiệc mừng ngày đại lễ 30-4 rất rực rỡ sắc màu đỏ vàng của chị Vũ Nga Linh.
Một mâm cơm ngập tràn sắc đỏ của chị Nguyễn Hồng Thúy.
Mâm cơm đẹp mắt nhà chị Minh Thuận (Hà Nội)
Chị Thanh Huệ (TP HCM) chia sẻ món xôi mang hình ảnh lá cờ thống nhất đất nước.
Món chè trôi nước kỉ niệm đại lễ của chị Bùi Thị Hà.