Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt, nhiều người thất lạc hành lý, xếp hàng dài chờ gọi xe

Sáng nay (mùng 6 Tết), dòng người đến sân bay Tân Sơn Nhất cực đông.

Ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, đã có không ít người lên máy bay đi du lịch, dành kì nghỉ lễ lớn nhất trong năm này cho 1 chuyến du xuân. Thế nhưng cho đến hôm nay, mùng 6 Tết, khi có những người đi du lịch về nhà, có người kết thúc kì nghỉ lễ trở lại nơi làm việc, cũng có không ít người bây giờ mới bắt đầu chuyến du lịch thì cảnh tượng tại sân bay bỗng trở nên đông đúc hơn bao giờ hết.

Theo ghi nhận vào đầu giờ chiều hôm nay, tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), khắp mọi nẻo đường đều trở nên đông nghịt.

Từ bên trong sân bay cho đến phía ngoài cửa, dòng người đều chen chân tắc cứng.


Hay khu vực kiểm tra an ninh cũng trong cảnh tương tự.

Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt, nhiều người thất lạc hành lý, xếp hàng dài chờ gọi xe - Ảnh 3.
Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt, nhiều người thất lạc hành lý, xếp hàng dài chờ gọi xe - Ảnh 4.

Theo chia sẻ của một vài người di chuyển ở đây, có không ít trường hợp bị thất lạc hành lý trong cảnh tượng biển người này.


Cả người đi lẫn người về đều rất đông.

Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt, nhiều người thất lạc hành lý, xếp hàng dài chờ gọi xe - Ảnh 8.

Tới mùng 6 Tết, vẫn có khá nhiều người bắt đầu hành trình du lịch đầu năm.

Ảnh: Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt, nhiều người thất lạc hành lý, xếp hàng dài chờ gọi xe - Ảnh 10.

Phía ngoài sân bay, dòng người cũng chen chúc đông nghịt, bãi giữ xe kín chỗ lên tới tầng 4, việc bắt taxi cũng khó khăn hơn hẳn do quá đông khách.

https://ahadep.com/san-bay-tan-son-nhat-dong-nghit-sang-mung-6-tet-nhieu-nguoi-that-lac-hanh-ly-xep-hang-dai-cho-goi-xe-20220206142851957.chn