Đang đêm nghe tiếng kêu lạ ngoài ruộng, thanh niên người Việt ở Angola ra soi, sốc với cảnh trước mắt

"10 năm sống ở đây, lần đầu tiên tôi thấy sinh vật này", một thanh niên trong nhóm thốt lên.

Những người Việt sinh sống, lập nghiệp ở nước ngoài thường có nhiều câu chuyện liên quan đến nếp sinh hoạt, cảnh vật tại nước sở tại, phần lớn khiến những người ở nhà cảm thấy thú vị. Như chuyện của một nhóm thanh niên người Việt sống tại bản xa của Angola (châu Phi) để làm nông nghiệp chẳng hạn.

Tại Anglola, mùa mưa đã bắt đầu. Cùng với những cơn mưa đầu mùa giúp cây cối "hồi sinh", thì một số tín hiệu khác cũng khiến nhóm thanh niên chú ý. Chẳng là, lúc tối muộn, mưa vừa dứt thì họ bỗng nghe tiếng kêu lạ vọng từ phía ruộng.

Đang đêm nghe tiếng kêu lạ ngoài ruộng, thanh niên người Việt ở Angola ra soi, sốc với cảnh trước mắt - Ảnh 1.

Mấy anh chàng người Việt đi tìm nguồn cơn của tiếng kêu lạ

Những người có kinh nghiệm phán đoán, tiếng ồn ào đó là "giọng" của lũ ếch nhái. Thế là mấy thanh niên đeo đèn ra đồng, men theo mương nước để... soi ếch. Kết quả là, dưới mương xâm xấp nước mưa, có khá nhiều ếch, nhái, cóc, ngóe... sinh sống, còn có cả cua đồng.

Mấy anh chàng người Việt thích thú chạy dọc hai bờ mương để soi và bắt đám động vật lưỡng cư đó, ngóe mang về cho vịt ăn, còn ếch nhái mang về làm thức ăn cho người. Dường như người dân ở châu Phi chưa biết cách ăn ếch nhái, nên mấy anh chàng Angola đi theo bắt ếch tỏ ra ngạc nhiên trước sự phấn khích của nhóm người Việt.

Đang đêm nghe tiếng kêu lạ ngoài ruộng, thanh niên người Việt ở Angola ra soi, sốc với cảnh trước mắt - Ảnh 2.

Kết quả là bắt được đám ếch nhái, ễnh ương... sống ở mương gần ruộng

"Sang châu Phi chục năm rồi, hôm nay em mới có bữa đi bắt ếch nhái. Vợ mà biết chắc vợ mắng chết, đêm hôm đi ra đồng vầy bùn bẩn hết quần áo, giày dép" - một thanh niên hào hứng nói. Sau một lúc 5 - 6 người soi đèn, họ bắt được kha khá ếch nhái, trông khá nhỏ so với loại thương phẩm chúng ta thường thấy ở chợ.

Khi đi khám phá dọc bờ mương, họ còn phát hiện thấy bụi hành nên nhổ về, định sẽ nấu cháo ếch lên hoan.

Đang đêm nghe tiếng kêu lạ ngoài ruộng, thanh niên người Việt ở Angola ra soi, sốc với cảnh trước mắt - Ảnh 3.

Hành lá có vẻ cũng phát triển tốt

Nhóm thanh niên chia sẻ, họ chỉ bắt những con trưởng thành, còn mấy con nhỏ hơn, họ đã thả ra để chúng tiếp tục sống và lớn thêm. Lý do là ếch nhái là thiên địch của sâu bệnh, rất tốt cho việc canh tác hữu cơ, có lợi cho ruộng đồng.

Đang đêm nghe tiếng kêu lạ ngoài ruộng, thanh niên người Việt ở Angola ra soi, sốc với cảnh trước mắt - Ảnh 4.

Đám ếch, cua đồng họ bắt được sau buổi soi ruộng ngẫu hứng

Hình ảnh mấy anh chàng cả Việt Nam cả Angola đổ ra đồng soi ếch khiến netizen thích thú với sự tương đồng với làng quê Việt Nam nhiều năm trước. Nhiều người cũng nhớ lại tuổi thơ dữ dội của mình, cứ sau cơn mưa là đi bắt ếch, mò cua về làm bữa cải thiện.

Một dân mạng hóm hỉnh bình luận: "Bọn ếch này sống bên Angola từ bé nên nó chưa đề phòng với con người, nó cứ nghĩ là khách qua đường nên mấy ông dễ bắt. Chứ ở Việt Nam, ếch nhái ngoài đồng giờ khó bắt, mà hiếm lắm mới thấy".

Nguồn: Cô gái Châu Phi