Bố mẹ toàn cây hài đình đám, con trai Lâm Vỹ Dạ lại viết văn tả góc khuất khó ngờ

Qua nét chữ nghuệch ngoạc, con trai Lâm Vỹ Dạ tả một người mẹ thật khác.

Cặp đôi Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt thời gian gần đây đang là những cây hàng có hạng trên sân khấu kịch, nở rộ trên truyền thông và được hàng trăm nghìn khán giả yêu thích. Đặc biệt với Lâm Vỹ Dạ - nữ diễn viên sinh năm 1989 đang "phủ sóng" khắp các gameshow truyền hình.

Tổ ấm của hai "cây hài" có hạng đã trải qua cả chục năm hôn nhân bền vững với hai cậu con trai kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Mới đây, Hứa Minh Đạt chia sẻ trên trang cá nhân bài văn tả mẹ của cậu con trai lớn, hé lộ góc khuất về cảnh làm mẹ phía sau những hình ảnh luôn tươi cười, hài hước trên sân khấu của Lâm Vỹ Dạ.

bo me toan cay hai dinh dam, con trai lam vy da lai viet van ta goc khuat kho ngo - 1

Qua nét chữ nghuệch ngoạc, con trai Lâm Vỹ Dạ cho biết, đối với cậu bé, mẹ như một "kho báu". Tuy bận rộn với việc đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình nhưng mẹ vẫn luôn dành thời gian kèm cặp  cậu bé học tập. Thậm chí dù phải thức khuya nhưng sáng hôm sau, mẹ vẫn luôn xinh đẹp, rạng rỡ để bắt đầu công việc.

Dòng chữ "Em rất thương mẹ em" của cậu con trai lớn nhà Lâm Vỹ Dạ - Hứa Minh Đạt đã khiến nhiều người xúc động.

bo me toan cay hai dinh dam, con trai lam vy da lai viet van ta goc khuat kho ngo - 3

Ít ai biết, Lâm Vỹ Dạ sinh năm 1989, tham gia nghệ thuật từ năm 2007, đến giờ đã được 11 năm chặng đường. Tài năng xinh đẹp nhưng Lâm Vỹ Dạ không sớm thành danh... tất cả là bởi quyết định lập gia đình với ông xã Hứa Minh Đạt chỉ sau 1 năm hẹn hò, và sau đó là dành 5-6 năm thanh xuân để "làm mẹ bỉm sữa". Đến nay, khi hai cậu con trai Bánh Mì và Xá Xị đã lớn, gia đình ổn định, Lâm Vỹ Dạ mới bắt đầu quay trở lại với đam mê xưa.

bo me toan cay hai dinh dam, con trai lam vy da lai viet van ta goc khuat kho ngo - 4

Trên sân khấu là "cây hài" có hạng nhưng phía sau hậu trường, chuyện con cái, bỉm sữa từng khiến cô nhiều lần rơi nước mắt.

"Khi con được 3,4 tháng, hai vợ chồng tôi vừa đi làm vừa đem con theo chăm. Vợ chồng thay phiên nhau giữ con để người kia lên sân khấu diễn. Cảnh nào có cả 2 vợ chồng thì gửi con cho anh chị em đồng nghiệp giữ giùm. Nhiều khi lạ người, bé khóc lớn đến nỗi lọt tiếng ra sân khấu. Ở trên sân khấu, nghe tiếng con khóc là tôi quên hết lời thoại luôn, không biết mình đang diễn gì. Diễn xong cái ẵm con vô phòng thay đồ cho bé bú để bé không khóc nữa vì sợ ảnh hưởng đến vở diễn.

Hay như có lần đi trễ, bế con không chạy nhanh được nên con mới 3 tháng tuổi mà tôi cũng phải gửi con ở phòng vé để chạy vô sân khấu diễn trước. Diễn xong xuôi rồi anh ở phòng vé bán hết vé xong ẵm vô giùm."

bo me toan cay hai dinh dam, con trai lam vy da lai viet van ta goc khuat kho ngo - 5

Lâm Vỹ Dạ cũng cho biết, ở trên sân khấu và ở nhà cô là hai con người hoàn toàn khác nhau không hề "cà giỡn" trong chuyện dạy con. Trái lại, nhiều lần Lâm Vỹ Dạ cũng phải rất nghiêm khắc để có thể "trị" được hai quý tử đang ở độ tuổi hiếu động, ham chơi. 

Lý Hải Minh Hà nổi giận, Tú Vi, Tuấn Hưng đòi băm khi con bị chê xấu hơn bố mẹ
Theo Hạ Mây (Khám phá)