Giàu có, xinh đẹp và tài giỏi nhưng không ít người phụ nữ luôn lận đận trong đường tình duyên. Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người đẹp quyết định không lấy chồng nhưng vẫn sinh con. Đơn cử như người đẹp nổi tiếng Trương Bá Chi.
Làm mẹ đơn thân, nữ diễn viên âm thầm sinh thêm con thứ 3
Trương Bá Chi (sinh năm 1980) là một trong những nữ diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nhất nhì xứ Cảng Thơm. Cô từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với Tạ Đình Phong và được 2 nhóc tỳ đáng yêu là Lucas và Quintus.
Trương Bá Chi xinh đẹp nổi tiếng nhưng sớm tan vỡ hôn nhân, làm mẹ đơn thân.
Tuy nhiên, sau khi những ảnh nóng giữa Trương Bá Chi và Trần Quán Hy bị tung lên mạng, gia đình người đẹp chính thức tan vỡ. Trương Bá Chi làm mẹ đơn thân nuôi 2 con Lucas và Quintus. Tuy nhiên Tạ Đình Phong luôn có trách nhiệm với 2 con ruột của mình.
Không chỉ thế, được biết bố chồng cũ Trương Bá Chi - ông Tạ, được cho là người luôn dành rất nhiều những tài sản đắt giá cho hai cháu nội. Ông nội từng tặng cho 2 cháu trai những chiếc đồng hồ đắt đỏ và cả bình sứ thời Càn Long nằm trong bộ sưu tập của ông.
Có nguồn tin cho biết, “Tứ ca” Tạ Hiền đã viết di chúc, để lại 90% tài sản cho Trương Bá Chi và 2 cháu nội, đúng như lời hứa hẹn trước đó: "Tôi sẽ đảm bảo cho tương lai của mẹ con Trương Bá Chi".
Được sự hẫu thuẫn của gia đình chồng cũ trong việc chăm sóc các con, chính vì thế, Trương Bá Chi lại khao khát có con một lần nữa. Cô hạ sinh con thứ 3 Marcus vào tháng 11/2018, tuy nhiên giấu kín danh tính cha đứa trẻ và cũng công bố chưa kết hôn.
Không ít người tấm tắc khen ngợi Trương Bá Chi bởi khi cô sinh con thứ 3 cũng đã ở tuổi U40, điều này sẽ gặp nhiều bất lợi khi sinh con cũng như nuôi dạy. Tuy nhiên nữ diễn viên xứ Cảng từng trả lời phỏng vấn, cô cho biết làm mẹ là ước mơ của cô từ khi còn nhỏ.
Cô cảm thấy cuộc sống của một người phụ nữ chỉ có thể trọn vẹn sau khi sinh con. Tình yêu của cô dành cho các con là có thật. Dù bận rộn đến đâu với tư cách là người nổi tiếng, cô vẫn sẽ dành thời gian cho các con.
Chính vì thế, từ lâu cô đã quyết định không cần dựa dẫm vào người khác vẫn có thể sinh và nuôi nấng các con trưởng thành.
Hai con chung của cô và Tạ Đình Phong giờ cũng đã lớn, con đầu đã tốt nghiệp cấp 3. Nên ngay từ nhiều năm trước, Trương Bá Chi đã cảm nhận được sự buồn bã, lạc lõng nếu như các con sẽ xa nhà đi học. Vì thế, bà mẹ mới quyết định sinh thêm con thứ 3 để hạnh phúc hơn.
Những đồn đoán liên quan đến thân thế đứa trẻ thứ 3
Đầu tiên, không ít người cho rằng cha của con trai thứ 3 Trương Bá Chi chính là ông Tôn Đông Hải – vị doanh nhân có khối tài sản lên tới 700 triệu USD và là bạn của bố chồng cũ Tạ Hiền. Điều đáng nói hơn là người đẹp đã kết hôn với vị đại gia này.
Tuy nhiên, khi tin đồn được lan rộng, chính Tôn Đông Hải đã lên tiếng đập tắt. Ông khẳng định đã từng quen biết nhưng lâu rồi không liên lạc. Ông sẵn sàng kiện ai đó nếu tiếp tục tung tin đồn gây tổn hại danh tự của mình. Từ đó ngầm phủ định chuyện bé Marcus là con ruột của ông.
Khi những tin đồn này vừa được dập tắt thì có người lại nói rằng, thực chất Trương Bá Chi đã "nối lại tình xưa" với chồng cũ Tạ Đình Phong, hay nói cách khác, bé Marcus cũng là con cháu của nhà họ Tạ.
Tạ Đình Phong đã lên tiếng khẳng định: “Tôi chỉ là cha của Lucas và Quintus (cậu cả và cậu hai nhà Trương Bá Chi)”, gián tiếp phủ nhận mối quan hệ với con út Marcus của vợ cũ.
Khi bà mẹ đơn thân chưa lên tiếng về thân phận của con trai thứ 3 thì những tin đồn vẫn tiếp tục được lan ra. Mới đây nhất, một nguồn tin khẳng định bé Marcus thực chất chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo hay nói cách khác, Trương Bá Chi đã thực hiện thụ tinh và tự mang bầu, sinh con.
Tin này cũng cho hay, bà mẹ đơn thân đã ký hiệp ước bảo mật cực kỳ nghiêm khắc với bệnh viện để giấu kín điều này. Vì thế, nữ diễn viên từng nổi trận lôi đình khi phía bệnh viên vô ý tiết lộ một chút thông tin liên quan đến con của cô.
Là đẹp nổi tiếng trong cả sự nghiệp nghệ thuật lẫn những ồn ào đời tư, Trương Bá Chi chưa một lần chia sẻ về danh tính cũng như thân phận con trai út.
Tuy nhiên, điều mà cô khiến mọi người ngưỡng mộ đó chính là cách cô âm thầm bảo vệ các con và chuyên tâm vào việc nuôi dạy những đứa trẻ trưởng thành.