Con đi chơi về mẹ phát hiện đầu bé mọc nhiều khối u lớn như hạt óc chó, đến bệnh viện khám liền thất kinh

Đọc dòng tin nhắn của con trai nuôi, bà Mai bật khóc.

Công sinh thành không bằng công nuôi dưỡng, giáo dục. Đó là lý do vì sao không ít đứa trẻ mồ côi không bao giờ quên công ơn của cha mẹ - người đã nuôi nấng, dạy dỗ trẻ nên người và chúng luôn bằng cách này hay cách khác tìm cách đền ơn đáp nghĩa.

Câu chuyện về cậu bé không cha không mẹ lại bị người thân bỏ rơi, được người phụ nữ tên Lữ Thanh Mai nhận nuôi mỗi khi nhắc lại đều khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bố mẹ mất, chú thím bỏ rơi, cậu bé được người phụ nữ lạ nhận nuôi

Cậu bé Lưu Viễn Nghị (Giang Tô, Trung Quốc) sinh ra có cha có mẹ nhưng bỗng chốc trở thành trẻ mồ côi, có cuộc sống vô cùng khốn khó. Nguyên do là bởi vì bố mẹ Viễn Nghị gặp tai nạn giao thông qua đời nhưng chú thím không nhận nuôi.

Cũng kể từ đó, Lưu Viễn Nghị gầy gò đã phải sống trong một gara ô tô đổ nát.

Mặc dù vậy, cậu bé nghèo vẫn cố gắng đi học mỗi ngày, khao khát thoát nghèo, tối đến thì đi làm thuê và nhặt rác để kiếm sống.

Cuộc đời của đứa trẻ mồ côi bắt đầu được mở sang một trang mới khi Viễn Nghị 14 tuổi vô tình gặp một người phụ nữ có tên Lã Thiên Mai vào năm 2000. Bà Mai lúc ấy cũng làm mẹ đơn thân vì chồng ngoại tình và công ty phá sản. Thậm chí bà còn gánh khoản nợ hơn 2 triệu NDT (hơn 7 tỷ đồng).

Nghe chia sẻ về hoàn cảnh đáng thương của Viễn Nghị, bà Mai cảm thấy thương thay nên đón Viễn Nghị về nhà sống chung và chăm sóc cậu nhóc như chính con ruột của mình.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Không chỉ vậy, con gái của bà Mai cũng xem Viễn Nghị như chính anh trai của mình, chủ động đề nghị mẹ nhận nuôi và cho anh một cuộc sống tốt hơn. Lúc đó, mặc dù đang gánh khoản nợ lớn trên vai nhưng bà Mai chưa bao giờ phải để con nuôi thiếu ăn thiếu mặc hay nghỉ bất kì việc học nào.

Trước lòng tốt của bà Mai, không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng nhưng số khác lại cho rằng người mẹ đơn thân dù sao cũng sẽ "nuôi ong tay áo" vì Viễn Nghị là con nuôi, rồi sẽ trở về với người thân ruột thịt, bỏ rơi bà khi trưởng thành.

Vậy nhưng người phụ nữ ấy vẫn bỏ ngoài tai những lời gièm pha, một tay nuôi cậu bé nên người bởi bà tin cậu nhóc là một đứa trẻ ngoan, sống biết ơn và rất có hiếu.

Đứa trẻ nghèo trở thành giám đốc giàu có ở châu Âu

Được biết, trong những năm học cấp 3, bà Mai không chỉ người mẹ nuôi nấng mà còn là cô giáo dạy tiếng Anh cho con trai Viễn Nghị bởi bản chất bà vốn là sinh viên ngành ngoại thương nên có nền tảng tiếng Anh tốt.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quả nhiên Viễn Nghị đã không làm mẹ thất vọng. Nhờ sự nuôi dưỡng đủ đầy của bà Mai mà cậu nhóc học hành giỏi giang hơn người và thi đậu vào đại học danh tiếng năm 18 tuổi. Nhờ thành tích học tập xuất sắc liên tiếp mà Viễn Nghị sau đó được cử sang Anh học tại trường đại học danh giá - Đại học Cambridge.

Và để có tiền cho con trai theo học nơi xứ người, bà Mai một lần nữa bán hết đồ đạc giá trị trong nhà để cho con trai mang theo.

Xúc động trước tấm lòng của mẹ nuôi, Lưu Viễn Nghị òa khóc như một đứa trẻ và hứa với mẹ sẽ học hành tử tế, trở thành người thành đạt và quay về báo hiếu mẹ.

Được biết, có lần nhận học bổng 2.000 NDT, Viễn Nghị đã tự ý trích một phần lớn trong số tiền đó để mua máy vật lý trị liệu cho mẹ Mai vì bà bị đông cứng vai, căng cơ thắt lưng... Cậu luôn khao khát kiếm được nhiều tiền hơn nữa để giúp đỡ mẹ, giúp mẹ không phải sống cực nhọc, làm lụng vất vả nữa.

Sau hơn 10 năm học tập và làm việc tại Anh, Lưu Viễn Nghị đã trở thành một người thành công đúng như mong đợi của mẹ nuôi.

Viễn Nghị tốt nghiệp và vào làm một công ty lớn tại Anh với vai trò là giám đốc. Cậu trở thành người đồng sáng lập công ty, nắm trong tay số tài sản đáng kể và sở hữu 15% cổ phần của công ty. Nhờ làm việc giỏi nên cậu đã tích lũy được khối tài sản hàng triệu đôla và cũng lập gia đình tại châu Âu.

Bức ảnh hiếm hoi chụp Viễn Nghị và mẹ Mai.

Bức ảnh hiếm hoi chụp Viễn Nghị và mẹ Mai.

Báo hiếu mẹ nuôi và câu nói đầy xúc động

Tuy nhiên điều đáng nói là cậu không quay trở về Trung Quốc vì sự nghiệp mở rộng ở nước ngoài. Viễn Nghị muốn đón bà Mai và em gái sang sinh sống cùng nhiều lần nhưng mẹ nuôi đều từ chối vì không muốn rời quê hương.

Không còn cách nào khác, trong ngày cưới của em gái - con bà Mai, Viễn Nghị đã âm thầm chuyển vào tài khoản mẹ nuôi 1,6 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 15,3 triệu NDT (gần 55 tỷ đồng) và không hề nói trước với mẹ.

Sau khi chuyển tiền thành công, chàng nhận cuộc gọi của mẹ nuôi và nói bận việc không thể về tham dự đám cưới em gái.

"Mẹ hãy đổi nhà mới và mua một căn nhà cho em gái. Số tiền còn lại mẹ hãy dùng để dưỡng già, đừng sống khó nhọc nữa. Không có mẹ và em đã không có con như bây giờ. Khoản tiền này không bao giờ có thể trả ơn được những gì mẹ làm cho con. Con kiếm tiền bằng kiến thức và trí tuệ, mỗi xu đều là nhờ vào sự nuôi dưỡng của mẹ" - cậu nhắn mẹ.

Câu nói của con trai đã khiến bà Mai bật khóc vì xúc động, cuối cùng bao công nuôi dưỡng của bà cũng được đền đáp không phải bởi vì số tiền quá lớn mà bởi vì Viễn Nghị luôn bằng cách này hay cách khác tìm cách báo hiếu bà.

Được biết, sau đó bà Mai cũng dùng số tiền mà con trai cho để giúp những trẻ em nghèo được tới trường hoặc khởi nghiệp.

Chào đời bị bỏ rơi, bé gái được người lạ nhận nuôi, cuộc đời đổi thay với khối tài sản thừa kế 10 nghìn tỷ đồng