Mỗi thời điểm khác nhau, sự lựa chọn của chúng ta cũng sẽ khác nhau, nhất là khi hành trình làm mẹ bắt đầu. Nhiều người phụ nữ có thể tạm dừng hoặc thay đổi hẳn một công việc, một niềm đam mê thời còn son rỗi chỉ để vì con, vì muốn toàn tâm toàn ý đồng hành cùng con trên chặng đường đứa trẻ trưởng thành. Chị Lê Tú Anh (sinh năm 1990, quê Hà Nội) cũng là một trong những người mẹ như thế.
Kể từ khi có 2 cậu con trai Phạm Trường An (2015), và Phạm An Đức (2021), nàng cựu tiếp viên hàng không đã quyết định dừng “ước mơ bay trên bầu trời” để lùi về chăm sóc gia đình, tập trung làm mẹ. Quyết định này chưa bao giờ là dễ dàng, thế nhưng mọi sự hy sinh của người mẹ đều xứng đáng, khi có thể nhìn con lớn lên khỏe mạnh và hạnh phúc trong tình yêu thương, sự quan tâm chu toàn của bố mẹ.
Được biết chị Tú Anh trước đây từng làm tiếp viên hàng không, một công việc lý tưởng của nhiều bạn trẻ. Lý do nào khiến chị quyết định dừng bay, và cơ duyên đến với công việc hiện tại?
Mình đã làm tiếp viên hàng không được 10 năm, nhưng rồi mình quyết định nghỉ. Chồng mình cũng làm tiếp viên, nên cả hai vợ chồng thường xuyên phải đi công tác. Khi con thứ hai chào đời và con lớn chuẩn bị vào lớp 1, mình nhận thấy cần phải ở nhà nhiều hơn. Với một bé mới sinh và một bé bắt đầu đi học, mình cảm thấy việc có mẹ bên cạnh để dạy dỗ và chăm sóc là rất quan trọng.
So với trước đây, chị nhận thấy những thay đổi nào ở bản thân sau khi trở thành mẹ?
Khi con thứ hai của mình được hơn một tuổi và đã cứng cáp hơn, mình quyết định bắt đầu lại với hành trình khởi nghiệp. Vì có niềm đam mê mãnh liệt dành cho thời trang, mình đã mở một xưởng may nhỏ, chuyên sản xuất quần áo cho các thương hiệu. Đây không chỉ là công việc mà còn là cơ hội để mình theo đuổi đam mê và sáng tạo trong lĩnh vực mình yêu thích.
Khó khăn lớn nhất mà chị đã trải qua trong vai trò làm mẹ là gì?
Khi chuẩn bị sinh bé đầu tiên, mình cảm thấy lo lắng và hồi hộp vô cùng. Mình không biết cách chăm sóc một em bé như thế nào, và mọi thứ đều còn mới mẻ. Tuy nhiên, mình thật may mắn khi có sự hỗ trợ từ bà ngoại và bà nội của các con. Nhờ có họ bên cạnh, mọi thứ diễn ra suôn sẻ và nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc biết tin có em bé, diễn biến cảm xúc của chị và gia đình thế nào?
Cả hai bé đều nằm trong kế hoạch của vợ chồng mình. Thời gian đầu, khi mãi không thấy dấu hiệu mang thai, mình cũng lo lắng lắm. Mình đã đi khám và được bác sĩ xác nhận không có vấn đề gì.
Mình vẫn nhớ hôm đó, khi đang ở Nhật làm việc như bình thường, bỗng dưng mình cảm thấy say máy bay và mệt mỏi lạ thường. Khi trở về nhà, mình cảm thấy thèm đồ chua nên sự nghi ngờ bắt đầu xuất hiện. Thử que thì giật mình thấy hai vạch, vậy là đã mang thai gần 3 tháng mà mình không hay biết gì. Cảm giác vui sướng lúc đó thật khó tả, mình cầm que thử trên tay và chạy đi khoe cả nhà.
Từ khi có tin vui, mang thai rồi đi sinh, hành động nào chồng làm cho vợ khiến chị cảm thấy hạnh phúc nhất?
Mình cảm thấy may mắn khi có một người chồng rất yêu vợ và thương con. Khi sinh bé đầu tiên, cả hai vợ chồng mới chỉ 25 tuổi, còn rất trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc trẻ. Đêm đầu tiên sau khi sinh, cả hai bà nội ngoại đều khuyên chồng mình về nhà nghỉ, nhưng anh nhất quyết ở lại bên cạnh vợ. Khi hai bà ra về được một lúc, con bỗng quấy khóc, chồng mình không biết dỗ dành, còn mình thì vừa mổ xong, không thể ngồi dậy được. Cuối cùng, mình phải gọi bà quay lại để hỗ trợ.
Mỗi khi không bận công việc thì ở nhà anh luôn chơi và chăm sóc con giúp vợ. Chồng mình rất chuyên nghiệp trong việc thay bỉm và dỗ con ngủ. Sự quan tâm và đồng hành của anh khiến mình cảm thấy không cô đơn trong hành trình 2 lần làm mẹ bỉm.
Hành trình lấy lại vóc dáng của chị sau sinh có gặp nhiều rào cản?
Với vai trò là một tiếp viên hàng không, thời điểm đó mình nhận thức rõ rằng ngoại hình rất quan trọng, vì vậy mình rất nghiêm khắc trong việc giữ dáng. Trong cả hai lần mang thai, mình tăng khoảng 21kg.
Sau khi sinh, mình hoàn toàn nuôi con bằng sữa mẹ, điều này giúp mình giảm cân nhanh chóng. Mình kết hợp việc uống nước ép rau và ăn ngũ cốc hàng ngày, không chỉ để đảm bảo nguồn sữa cho bé mà còn giúp lấy lại vóc dáng. Thêm vào đó, mình còn thực hiện một vài bài tập nhẹ nhàng để hỗ trợ quá trình hồi phục.
Khi có con rồi, chắc chắn bố mẹ sẽ bận rộn hơn, từ đó thời gian dành cho nhau cũng bị hạn chế, chị làm thế nào để hâm nóng tình cảm vợ chồng, giữ lửa hôn nhân?
Mình có sự hỗ trợ từ ông bà và bảo mẫu, điều này thật sự rất quý giá. Nhờ có ông bà bên cạnh, mỗi cuối tuần, vợ chồng mình sẽ gửi con cho ông bà để có một ngày hoàn toàn dành cho nhau. Chúng mình cùng nhau đi ăn, xem phim, và lang thang cafe như những ngày tháng đầu tiên yêu nhau. Những khoảnh khắc này không chỉ giúp vợ chồng mình tái tạo năng lượng, mà còn là thời gian quý báu để giữ nhiệt tình cảm.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!