Ngày đầu đi học sau dịch: Con Hồng Quế "bơ" mẹ, con Ốc Thanh Vân lại sắp nghỉ hè

Ốc Thanh Vân cho biết, các bé nhà cô chỉ đi học 2 tuần, sau đó tiếp tục được nghỉ hè.

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 1

Sáng nay, ngày 11/5, một số trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP.HCM và một số tỉnh thành bắt đầu mở cửa đón các em học sinh quay trở lại học sau một thời gian dài nghỉ vì dịch bệnh COVID-19.

Có lẽ vừa qua là khoảng thời gian các em được nghỉ học lâu nhất, được ở nhà cùng bố mẹ, ông bà nên việc thích nghi với thầy cô, trường lớp là điều rất khó. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh cũng bắt đầu quay trở lại cuộc sống ngày ngày đưa đón con đi học, sau đó đi làm, nhiều cảm xúc dạt dào lại quay trở về.

Là các nghệ sĩ Việt nhưng cũng không hề ngoại lệ, Ốc Thanh Vân, Hồng Quế hay MC Đan Lê cũng là mẹ của các con nhỏ. Họ có nhiều cảm xúc trong ngày đầu tiên đưa con quay trở lại với lớp học.

Ốc Thanh Vân: Sung sướng quá!! 6h sáng cả nhà đã rộn ràng. Hai anh em tíu tít sửa soạn đến trường. Quá nhớ thầy cô, quá nhớ các bạn rồi! Hạnh phúc thật sự! Niềm vui lấp lánh trong mắt các con! Bộ đồng phục thơm phức mới đẹp làm sao! Thế mới thấy, việc tưởng như quá quen thuộc này khi xa mới thấy quý giá nhường nào.

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 3

Học 2 tuần đến 27/5 nghỉ hè!

Ông lùn Cacao 1 tuần nữa mới đi học. Thế là lùn chỉ được học có 1 tuần thôi, chứ 2 đứa nghỉ 1 đứa học khó lắm nè!

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 4

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 5

Hồng Quế: Mẹ đưa đến trường còn lo là bạn ý lại bài ca: khóc cạn nước mắt.

Ai dè tới cổng trường là các cô đón sẵn, nào là nước rửa tay, cặp thân nhiệt.

Tay vẫn còn cầm gói hồng sâm khoe cô tý cho con uống sau ăn.

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 6

Và quên luôn cả chào mẹ đi thẳng vào lớp cơ.

May quá mẹ té vội không nàng ý có quay lại mà thấy là tỉnh đòn.

MC Đan Lê: Có ai thấy giống em không!?

Chờ mãi mới đến ngày này, cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường. Thế mà tự nhiên mình lại nhớ nhớ, thương thương 2 cái nùi giẻ ám hơi chua lòm, rối tung, loẵng ngoẵng!

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 7

Ca sĩ Trương Quỳnh Anh: Hôm nay ánh nắng chan hoà, mẹ đi làm, bé đi học.

Mẹ chúc các bé học thật tốt nha.

ngay dau di hoc sau dich: con hong que "bo" me, con oc thanh van lai sap nghi he - 8

Cảnh bỉm sữa của Ốc Thanh Vân: Không phút nào được một mình, con nằm chờ cửa nhà vệ sinh
Chi Chi - Ảnh FBNV (Phụ Nữ Việt Nam)