Chăm sóc và nuôi dạy một đứa trẻ là cả một hành trình đầy vất vả và, gian nan đối với tất cả các bậc phụ huynh. Điều này sẽ trở nên khó khăn gấp bội lần nếu như con không may mắn như bạn đồng trang lứa.
Ít giờ qua, mạng xã hội xôn xao chia sẻ một clip ngắn quay lại cảnh người mẹ ngất xỉu trong lúc ru con ngủ. Video được cắt từ camera giám sát phòng ngủ của một gia đình.
Chị Quỳnh Anh ngất xỉu trong lúc chăm con gây xót xa.
Cụ thể, khi người mẹ đang bồng đứa con trai khoảng 4 tuổi đứng trên giường và đung đưa, ru bé ngủ, cô bỗng dưng ngất xỉu, ngã ngừa ra phía sau và không hề có động thái nào khác. Đứa trẻ đang ngủ đã bị đánh thức bởi cú ngã nên giãy giụa nhưng không thấy phản hồi từ người mẹ.
Rất nhiều người bày tỏ sự đồng cảm dành cho mẹ bỉm.
Được biết, chủ nhân của đoạn clip trên là chị Quỳnh Anh (ở Quảng Ninh). Chị đã đăng tải đoạn clip này với dòng chia sẻ đầy xúc động: "Nhiều khi mẹ nghĩ nếu một ngày mẹ có bị làm sao, ai sẽ là người chăm lo cho con đây. Từ hôm ở viện về đêm nào mẹ cũng phải gần sáng mới ngủ, mẹ cũng mệt quá con ạ, mà thấy con đau mẹ không cố không được.
Mẹ ngất xỉu, bé trai thì khóc nấc nhưng cũng không có một người giúp đỡ. Ảnh cắt từ clip
Nếu được hoán đổi, mẹ muốn chịu hết đau đớn cho con. Nay mẹ làm em đau rồi, mẹ xin lỗi nhé vì mẹ kiệt sức quá mẹ đã ngất ra. Em khóc mẹ cũng không tỉnh được, may sao nay mẹ ở trên giường chứ nếu nay dưới đất không biết em của mẹ sẽ đau như thế nào.
Mẹ biết con đau lắm, mẹ cũng đang cố cùng con chiến đấu tới cùng con ạ. Mong thiên thần của mẹ thật mạnh khỏe, vui vẻ và không đau đớn".
Liên hệ với chị Quỳnh Anh, chị cho biết em bé trong clip là bé Bảo (sinh năm 2021) - con trai chị chào đời mắc căn bệnh bại não. Hiện tại chị Quỳnh Anh đang làm mẹ đơn thân chăm sóc con trai mỗi ngày. Mẹ chị đã mất, bố cũng bị bệnh nên hiện tại chỉ có một mình chị chăm sóc con trai đang mắc bệnh.
Chị Quỳnh Anh hiện làm mẹ đơn thân nuôi con trai.
Cậu bé ốm liên tục nên chị Quỳnh Anh không tránh được việc kiệt sức, mệt mỏi.
"Mình làm mẹ đơn thân được 3 năm nay, gia đình bên nội cũng không chu cấp gì nên hai mẹ con tự nương tựa nhau để sống" - chị Quỳnh Anh nói.
Hiện tại mỗi ngày, chị Quỳnh Anh làm nhiều công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống nuôi con. Bên cạnh đó vì Bảo bị bại não nên thường xuyên phải vào viện. Chị chắt bóp từng đồng mỗi ngày để điều trị cho con.
Dù khó khăn vất vả nhưng mỗi ngày nhìn thấy con yêu, chị Quỳnh Anh như có thêm sức mạnh để tiếp tục sống và làm việc.