Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì

Tổ ấm xinh đẹp của mẹ con chị Phước truyền cảm hứng cho nhiều người.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 1

Có ngôi nhà che nắng che mưa là ước mơ của nhiều người. Với chị Nguyễn Thị Phước, mong ước ấy trở nên mạnh mẽ hơn khi thấy con lớn lên từng ngày nhưng bị thiếu đi không gian riêng. Làm mẹ đơn thân vốn đã vất vả, chị vẫn tự mình hoàn thành căn nhà dành riêng cho hai mẹ con giữa thảo nguyên Di Linh (Lâm Đồng) xanh rì, lộng gió.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 3

Căn nhà nhỏ xinh của mẹ con chị Phước ở giữa thảo nguyên xanh rì, xung quanh là cây xanh và hoa lá.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 4

Nhìn vào tổ ấm bình yên của chị Phước, ít ai biết chị là mẹ đơn thân trong suốt 7 năm qua. Ly hôn khi con mới được 1 tuổi, người mẹ đến từ Lâm Đồng tay trắng nuôi con mà không nhận được bất kỳ trợ cấp nào từ ba đứa bé. Con trai chính là động lực để chị cố gắng tiến về phía trước và hoàn thành căn nhà hiện tại.

“Lúc đầu mình ở ké nhà chị bạn rồi sau ra ngoài thuê phòng trọ. Cái cảnh hai mẹ con phải chuyển trọ nhiều lần làm mình rất nản. Nhưng buồn hơn là mẹ con mình không có không gian riêng. Nhiều đêm nhìn con ngủ trên sàn phòng trọ, mình thương con rơi nước mắt. Sinh con ra là một niềm hạnh phúc nhưng không mang lại điều kiện tốt cho con khiến mình buồn lắm. 

Thế nên khi con lớn hơn, mình quyết định phải xây ngôi nhà nhỏ có phòng riêng cho bé. Qua đó dạy con tính tự lập, để con có hàng xóm láng giềng, không gian với tuổi thơ mà bé đáng có”. - chị Phước thổ lộ.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 5

Mẹ đơn thân xây nhà vì muốn con trai có không gian riêng, trải nghiệm tuổi thơ màu sắc.

Ấp ủ quyết tâm đó, vào năm 2020, chị Phước chính thức thi công ngôi nhà mình mơ ước. Lúc này con trai chị được 7 tuổi, bắt đầu cắp sách đến trường và trưởng thành hơn trong nhận thức. Căn nhà được xây dựng giữa thảo nguyên xanh rì, có phòng riêng cho 2 mẹ con, có vườn và có cả cánh đồng thơ mộng trước cửa nhà.

Nhà ở rộng 70m2 với phòng khách và bếp mở, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh. Ngoài ra còn có các công trình phụ như nhà để xe, hàng rào, cổng và sân. Riêng khu vườn chị dành hẳn 700m2, cho phép mẹ và con thỏa sức trồng các loại rau củ và hoa lá. Tổng chi phí xây dựng là 550 triệu đồng và hoàn thành trong 4 tháng vì trời mưa và chị Phước phải thường xuyên di chuyển giữa TP.HCM - Lâm Đồng để làm việc.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 6

Nhà nhìn ra cánh đồng, có phong cảnh thơ mộng, hữu tình.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 7

Ngôi nhà nhỏ xinh, yên bình giữa thảo nguyên.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 8

Phòng khách và bếp mở thông với nhau.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 9

Nhà vệ sinh có tông màu trắng - đen chủ đạo.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 10

Phòng ngủ của chị Phước.

Thiếu đi sự trợ giúp của người đàn ông, một mình nuôi con và xây nhà tuy nhiều vất vả nhưng chị Phước đã có được thành quả ngọt ngào. Đợt dịch vừa rồi, con trai chị nghỉ ở nhà nên bé đã trải nghiệm công việc làm vườn, học hỏi thêm nhiều điều mới. Nhìn con trai trưởng thành hơn mỗi ngày có lẽ là hạnh phúc lớn nhất của mỗi người mẹ.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 11

Không quá dư dả tài chính, chị Phước chọn xây nhà nhỏ để tiết kiệm chi phí, phù hợp với công năng sử dụng của 2 mẹ con. Người mẹ quê Lâm Đồng tự lên ý tưởng thiết kế căn nhà mơ ước. Chị thích không gian mở, thân thiện với môi trường nên mở cửa kính và cửa sổ lớn để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, trồng nhiều cây xanh trong lẫn ngoài ngôi nhà. Nội thất phần lớn là do tự tay chị làm hoặc trang trí, đáp ứng tiêu chí rẻ và tiện dụng. 

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 12

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 13

Không gian xanh mát với nhiều cây xanh.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 14

Chị Phước cho biết nhà lấy ánh sáng tự nhiên nên rất tiết kiệm điện.

Bàn ăn được ghép từ đá hoa cương cắt từ bồn rửa và hàn thêm chân sắt có kệ phía dưới, tự làm nhưng đẹp không kém nội thất ngoài cửa hàng. Kệ chén chị cũng tự thiết kế rồi nhờ người ta hàn bằng sắt. Hàng rào tận dụng bánh xe trang trí. Hầu hết tranh tường và tranh treo trong nhà đều do chính tay chị Phước vẽ, vừa để kỷ niệm, vừa lạ mắt và không đụng hàng. Do tự tay thiết kế và trang trí nên mẹ Lâm Đồng tiết kiệm được kha khá chi phí, đồng thời đảm bảo sự hài hoà cho tổng thể căn nhà.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 15

Chị vẽ cây tùng bách trên tường phòng ngủ con trai, mong con lớn lên vững vàng và ngay thẳng.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 16

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 17

Bàn ăn và kệ tự thiết kế, tận dụng những gì sẵn có để tiết kiệm chi phí.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 18

Hàng rào trang trí sáng tạo bằng những bánh xe màu sắc.

Trong nhà, góc phòng chị yêu thích nhất là bếp và phòng ngủ. Bếp mở cửa sổ ra hướng khu vườn, mỗi khi nấu ăn, mùi hoa sử quân tử chị trồng toả ra rất thơm làm chị cảm thấy thư thái và hạn chế được mùi khi nấu nướng. Phòng ngủ nhìn ra cánh đồng, được trang trí tối giản tạo cảm giác an yên và thanh bình.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 19

Góc bếp yêu thích của chị Phước có cửa sổ mở ra khu vườn.

Riêng khu vườn, chị trồng xen kẽ rau, củ, quả và hoa như ổi, quýt, hồng, bòn bon, đu đủ, mận, xoài.. Cây xanh tạo không gian thoáng mát, đồng thời phục vụ các bữa ăn của gia đình và tô điểm thêm cho căn nhà. Chia sẻ về bí quyết chăm sóc khu vườn màu sắc, chị Phước cho biết chị dành rất nhiều thời gian và tình yêu chăm sóc. “Khi làm vườn phải yêu vườn mới có trái ngọt” - chị Phước tiết lộ.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 20

Góc vườn thơ mộng nhà chị Phước.

Thương con ngủ sàn phòng trọ, mẹ đơn thân xây nhà 550 triệu bên thảo nguyên xanh rì - 21

Chị trồng cả rau xanh và cây ăn quả nên không cần các bữa ăn của gia đình cũng đa dạng và bảo đảm hơn.

Vợ chồng trẻ ở Huế xây nhà tiết kiệm mà vẫn ý nghĩa bất ngờ
Theo Huyền Đỗ (thoidaiplus.giadinh.net.vn)