MB88
VT88

Bị liệt toàn thân ở tuổi 24 sau khi nắn đốt sống cổ

Sau khi nắn cổ năm 2015, Jonathan Buckelew bị đột quỵ nhưng không được chẩn đoán kịp, dẫn tới hội chứng 'locked-in' khiến anh liệt toàn thân suốt quãng đời còn lại.

Ngày 20/6, kênh truyền hình Atlanta News First đến thăm Jonathan Buckelew, hiện 34 tuổi, người đã sống bất động trên ghế suốt một thập kỷ sau một sự cố y khoa nghiêm trọng. Hiện tại, Buckelew giao tiếp bằng cách chớp mắt hoặc sử dụng mũi để gõ bàn phím. Tuy không thể nói chuyện hay di chuyển, anh vẫn giữ được ý thức, theo dõi mọi việc xung quanh. Mọi sinh hoạt của anh phải phụ thuộc hoàn toàn vào người thân. Gia đình đã cải tạo toàn bộ ngôi nhà thành "phòng chăm sóc đặc biệt" với đầy đủ trang thiết bị y tế dự phòng và thuê đội ngũ y tá chăm sóc anh suốt ngày đêm.

Cha anh, ông Jack, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Atlanta News First: "Tôi thực sự cảm thấy không có công lý nào cho một người đã mất đi mọi thứ trong cuộc sống". Ông cho biết hai vợ chồng đã bỏ việc, dành toàn thời gian chăm sóc con trai.

Jonathan Buckelew từng là chàng trai khỏe mạnh, đam mê thể thao trước khi gặp biến cố. Ảnh: Dailymail

Jonathan Buckelew từng là chàng trai khỏe mạnh, đam mê thể thao trước khi gặp biến cố. Ảnh: Dailymail

Buckelew từng là thanh niên năng động, yêu thích thể thao và có ngoại hình nổi bật. Tháng 10/2015, khi mới 24 tuổi, Buckelew tới gặp một bác sĩ nắn xương ở Georgia, Mỹ, để điều chỉnh đốt sống cổ, một thủ thuật thường được xem là đơn giản. Tuy nhiên, khi đang trong quá trình điều trị, anh bất tỉnh và lên cơn co giật.

Buckelew được đưa khẩn cấp tới Bệnh viện North Fulton nhưng tại đây, cơn đột quỵ thân não không được phát hiện kịp thời. Sự chậm trễ trong chẩn đoán đã dẫn đến hội chứng "locked-in" - tình trạng thần kinh hiếm gặp khiến bệnh nhân bị liệt toàn thân, chỉ còn có thể cử động mắt.

Buckelew hiện bị liệt hoàn toàn và chỉ cử động được mắt. Ảnh: Dailymail

Buckelew hiện bị liệt hoàn toàn và chỉ cử động được mắt. Ảnh: Dailymail

Sau tai biến của Buckelew, gia đình anh đệ đơn kiện bác sĩ nắn xương, bệnh viện, cùng ba bác sĩ gồm: Tiến sĩ Matthew Womack, bác sĩ X-quang James Waldschmidt và bác sĩ thần kinh Christopher Nickum. Theo phán quyết của tòa án quận Fulton, bác sĩ Womack và Waldschmidt đã không thực hiện đúng quy trình chẩn đoán, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.

Tháng 3/2024, Tòa Phúc thẩm bang Georgia giữ nguyên phán quyết yêu cầu Womack bồi thường 40 triệu USD vì sai sót y tế. Tổng mức bồi thường mà Buckelew nhận được lên đến 75 triệu USD, con số được đánh giá là chưa từng có, bao gồm 9 triệu USD chi phí y tế trước đó, 20 triệu USD cho các chi phí chăm sóc trong tương lai và 46 triệu USD cho tổn thất tinh thần.

Luật sư đại diện, ông Lloyd Bell, nhận định: "Trường hợp này thật đau lòng, vì tình trạng của Jonathan hoàn toàn có thể tránh được nếu đội ngũ y tế tuân thủ đúng quy trình xử lý đột quỵ và phối hợp hiệu quả".