Bà phi nổi tiếng thông minh xinh đẹp nhưng thâm độc, được vua hết mực sủng ái, có quyền lực nhất nhì sử Việt

Đêm hôm kia, lúc đó là 10h, tôi chuẩn bị lên giường thì nghe thấy vợ chồng chị hàng xóm cãi nhau rất lớn.

Chưa cưới nhau, chồng tôi đã có nhà riêng, nghe anh nói đó là nhà của bố mẹ cho, còn thu nhập anh thấp, cả đời chẳng dám mơ nhà thành phố. Sau cưới, chồng nói lương được 14 triệu/tháng, anh sẽ đưa cho tôi 13 triệu, số tiền còn lại anh đổ xăng, ăn sáng và uống cà phê.

Nghe chồng nói thế tôi rất thương, làm việc vất vả là vậy mà có đồng nào đưa hết cho vợ, bản thân chỉ giữ chút ít chi tiêu. Chồng tiết kiệm khiến tôi không dám chi tiêu hoang phí. Hàng tháng tôi chỉ chi bằng đồng lương ít ỏi của bản thân, còn tiền của chồng để gửi ngân hàng online kiếm chút lãi.

Chồng tôi rất thương vợ con, ngày nào anh cũng cố gắng làm về sớm nhất có thể để phụ việc nhà cùng vợ hay chơi với con nhỏ. Không muốn 1 mình chồng làm việc nuôi vợ con nên ngay khi hết thời gian nghỉ thai sản, tôi quay trở lại công ty. Cũng may có bà ngoại rảnh rỗi nên đi chăm sóc các con, tôi mới yên tâm làm việc.

2 năm nay, các con của tôi đều học tiểu học nên bà ngoại không phải chăm sóc nữa mà về quê lo cơm nước cho ông. Bố mẹ tôi ở quê không có lương hưu nên ngoài 70 tuổi vẫn phải ra đồng mò cua bắt ốc đem bán kiếm tiền.

Nghe chồng nói thế tôi rất thương, làm việc vất vả là vậy mà có đồng nào đưa hết cho vợ, bản thân chỉ giữ chút ít chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Nghe chồng nói thế tôi rất thương, làm việc vất vả là vậy mà có đồng nào đưa hết cho vợ, bản thân chỉ giữ chút ít chi tiêu. (Ảnh minh họa)

Nhiều lần về quê, thấy quần áo ông bà mồ hôi và lấm lem bùn đất khiến tôi không cầm được nước mắt. Lúc đó tôi chỉ mong có 1 khoản tiền biếu bố mẹ để cho ông bà bớt khổ mà chưa biết bao giờ mới thực hiện được.

Suốt 12 năm nay, chồng vẫn đưa tôi bằng ấy tiền, còn lương tôi tăng chút ít và được 13 triệu. Từ ngày có 2 con, tôi phải dùng cả lương của vợ và chồng mới đủ chi tiêu trong gia đình. Thế nên hiện tại, tôi chẳng có khoản tiết kiệm nào cả.

Chị ấy nói:

“Anh nhìn chú Tân mà học hỏi, ít tuổi hơn mà mỗi tháng kiếm 80 triệu. Vậy mà về đến nhà là làm tất cả việc nhà cho vợ, không nề hà việc gì. Làm được nhiều tiền thế mà vợ cho ăn gì cũng không bao giờ chê bai. Còn anh soi lại bản thân đi.

Mỗi tháng đưa vợ có 20 triệu, về nhà không động tay chân vào việc gì. Ngày nào cũng đòi ăn ngon, bữa nào không có món nhắm thì đập phá mắng mỏ vợ. Sai lầm lớn nhất của tôi trong đời này là lấy anh làm chồng”.

Từng lời nói của chị hàng xóm đều lọt vào tai vợ chồng tôi không thiếu 1 từ. Tôi hỏi thật chồng về tiền lương tháng. Không thể chối cãi được nên anh buộc phải thú nhận lời chị hàng xóm nói là đúng.

Không thể chối cãi được nên anh buộc phải thú nhận lời chị hàng xóm nói là đúng. (Ảnh minh họa)

Không thể chối cãi được nên anh buộc phải thú nhận lời chị hàng xóm nói là đúng. (Ảnh minh họa)

Tôi hỏi tiền lương mỗi tháng của chồng để đâu? Đến lúc này anh mới chịu nói thật:

“Lương hàng tháng anh đưa cho bà nội mua vàng tích trữ. Tháng trước, giá vàng đắt nên anh hỏi mẹ mua được bao nhiêu cây và muốn tự giữ lấy. Nhưng mẹ nói anh có công việc lương cao, nhà cửa đầy đủ nên bà dùng số vàng đó mua nhà cho em trai và em gái rồi.

Anh rất tức giận khi mẹ tự tiện lấy đồng tiền mồ hôi nước mắt kiếm được mua nhà cho 2 đứa em lười biếng chỉ thích hưởng thụ. Từ nay về sau, anh sẽ tự giữ tiền, đến mẹ mà không thể tin tưởng được, còn dám tin ai nữa?”.

Thì ra ngôi nhà mà chúng tôi đang sống là tiền của chồng tôi bỏ ra mua, bố mẹ chẳng có đồng nào. Anh cố tình nói bố mẹ mua để tôi không đòi đứng tên. Là vợ chồng đầu ấp tay gối mà anh tính toán quá khiến tôi phát sợ.

Bao lâu nay, mẹ con tôi sống khổ sở với đồng lương ít ỏi, còn tiền của chồng để 1 chỗ rồi mua nhà cho các em. Càng nghĩ, tôi càng ấm ức nên không sao ngủ được. Tôi không biết phải nói sao để mẹ chồng trả lại tiền mà chồng tôi đã gửi giữ nhiều năm nay đây?

Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên?

Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên?




Xem thêm: Sau nửa tháng kết hôn, chồng yêu cầu tôi chuyển nhà cưới sang tên em trai anh, tôi mỉm cười đồng ý

Ngày mẹ chồng nhập viện, tôi trả 100 triệu tiền viện phí, chồng tôi thầm xin lỗi mẹ vợ