Bức xúc trước câu nói của vợ cũ, tôi tái hôn với người phụ nữ góa chồng có 3 con riêng

Chị B vẫn không tin vào điều này, vì chị đã tiếp xúc với ba mẹ bạn trai và anh rể của anh ta.

14 năm về trước, chị B (34 tuổi) lên TP.HCM đi học. Khi học năm nhất cao đẳng, thời lượng học nhàn, chị học khá tốt nên không bị nợ môn, vì thế chị có nhiều thời gian rảnh nên cùng bạn làm thêm tại một nhà hàng. Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi anh A vào làm cùng.

Ban đầu, chị B không nói chuyện với anh A và hầu như không hề tiếp xúc với anh. Ngược lại, bạn chị B lại rất dễ làm quen với người khác nên hay nói chuyện với anh này. Về nhà, cô bạn liên tục khen anh chàng này với chị B, khiến chị cũng có ấn tượng tốt về anh.

Rồi một lần, chị B xin đi nhờ xe anh A một đoạn để tránh sự theo đuổi của một đồng nghiệp khác trong nhà hàng, thì chị mới bắt đầu nảy sinh tình cảm với anh. Sau một thời gian được anh theo đuổi, chị cũng chấp nhận làm người yêu của anh. “Hồi đầu tôi nghĩ sẽ không chấp nhận anh này, nhưng nghe bạn khen nên tôi cũng nghĩ lại, chắc anh là một người tốt nên mọi người mới nhận định anh như vậy. Vì thế, tôi chấp nhận làm người yêu của anh”, chị B nói.

Tình cảm diễn ra vô cùng êm đẹp, cả hai yêu thương và quấn quýt bên nhau. Đến một hôm, một người bạn của anh A nói với chị rằng anh A đã có vợ. Ngay lúc đó, chị gặp mặt người yêu và hỏi: “Có người nói là anh có vợ rồi, đúng không?”. 

Chị B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Chị B chia sẻ câu chuyện của mình trong chương trình Người thứ 3.

Tuy nhiên, anh kiên quyết khẳng định rằng mình không có vợ và đây chỉ là tin đồn, nói rằng có người ghét anh nên mới đi kiếm chuyện với anh. Thậm chí, anh còn nói nếu chị B không tin thì có thể đến nhà anh ở. “Anh nói rất cương quyết. Tôi nghĩ nếu anh có vợ thì sao anh dám rủ mình tới nhà như vậy. Vì thế tôi nghĩ chắc anh bị người ta chơi đểu rồi”, chị B nói.

Chị B tiếp tục tin tưởng anh A và hai người vẫn quen nhau. Thế nhưng, vào 30 Tết năm đó, chị B nhận được một số điện thoại lạ và phát hiện ra mình là người thứ 3.

“Bố mẹ tôi là người miền Trung nên có giọng rất đặc trưng. Hôm đó có người lạ gọi cho tôi, cũng giọng miền Trung và bảo: ‘Cho cô gặp mẹ con, cô mất số mẹ con rồi’. Tôi vô tư đưa điện thoại cho mẹ nghe. Sau đó khoảng 10 phút, mẹ nói với tôi rằng người này bảo bạn trai tôi đã có vợ, có con rồi và tôi đang là người thứ 3 cố tình xen vào gia đình của người ta. Họ nói rằng đã cảnh cáo tôi rồi mà tôi không nghe. Tôi rụng rời chân tay luôn”, chị B kể.

Ngay lập tức, chị gọi cho anh rể của anh A để hỏi rõ mọi chuyện, nhưng anh này nói rằng không biết và cúp máy. Lúc này, chị B mới biết rằng mọi chuyện đều là sự thật, hóa ra bao lâu nay chị bị lừa.

Cả hai hẹn gặp nhau vào khoảng sau Tết, anh A mới thừa nhận anh đã có vợ, nhưng lý do kèm theo đó là: “Anh bị vợ gài cho có bầu, bị ép cưới và đang chờ ly hôn”. Chị B tin: “Tôi tin vì lúc đó tôi khờ lắm, mới 19 tuổi”.

Sau đó, vợ anh A hẹn gặp chị B tại một quán café. Khi đó, chị B nghĩ rằng nên khuyên vợ anh A buông tay để chị và anh A đến với nhau nên đồng đồng ý gặp mặt. Khi đến nơi, chị mới biết bạn trai mình và vợ anh có một đứa con trai bị bại não và đã mất. “Lúc đó tôi rất sốc, cảm thấy rất tội lỗi”, chị B kể lại.

Biết chuyện, chị hẹn bạn trai ra nói chuyện, cắt đứt quan hệ và bỏ về quê. Nhưng sau đó không lâu, chị B lại tiếp tục tha thứ cho anh A vì mẹ anh này đã thuyết phục và nói rằng chỉ chấp nhận chị B là con dâu. “Tôi nghĩ chuyện tình của hai người không được chấp nhận, chị kia cố tình làm khó anh. Mẹ anh đã nói chị vợ kia như thế thì chắc chị là người không ra gì hết”, chị B nói. Vì thế, khi anh A và vợ đã ly hôn, chị B cũng tha thứ và quay lại bên anh.

Clip: Đạo diễn Lê Hoàng đưa ra lời khuyên cho chị B về tình yêu

Khoảng 1 năm sau đó, chị B bất ngờ nhận được tin nhắn từ chính số điện thoại của bạn trai với nội dung: “Chị là em gái của anh hả?”. Ngay lập tức, chị B gọi lại và phát hiện bạn trai mình đang quen một cô gái khác.

Anh ta đi xe của cô đó, nói là của em họ cho mượn. Thuê nhà ở với cô đó, 7-8 tháng trời mà tôi không biết luôn. Tại vì công việc của anh là làm quán karaoke, phải ngủ lại quán nên tôi tin tưởng, ai ngờ anh làm xong chạy về ngủ với người khác đâu”, chị B nghẹn ngào.

Tôi cảm thấy mình như đang bị quả báo vậy đó. Hồi xưa mình cương quyết giành giật được anh này, chấp nhận tha thứ, giờ có một người tới giành với mình”, chị B nói.

Sau khi ngẫm nghĩ lại, chị B cảm thấy cuộc tình này thật không đáng, nên chị đã quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này.

Clip: Đạo diễn Lê Hoàng đưa ra lời khuyên cho chị B về tình yêu

Bắt quả tang chồng ngoại tình với bạn thân, vợ đưa ra một tờ giấy khiến chồng ra đi tay trắng