Anh Giang Hồng Đào (45 tuổi, đến từ Truy Bác, Sơn Đông, Trung Quốc) và chị Lý đã kết hôn vào tháng 12/2002. Khi đó, chị Lý là trưởng ban phụ nữ của làng, có tính cách sôi nổi, hướng ngoại và rất nhiệt tình.
Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào năm 2004, và có con trai thứ 2 vào năm 2014. Những tưởng cả hai sẽ có thể bên nhau đến cuối đời, nhưng không ngờ biến cố đã xảy ra vào năm 2022. Khi đó, chị Lý thường xuyên về nhà muộn khiến mối quan hệ vợ chồng trở nên xấu đi. Cuối cùng, vào tháng 5/2023, cả hai đã ly hôn.
Khi đó, chị Lý giành hết tài sản và tiền tiết kiệm với lý do nuôi 2 con trai. Thương các con, anh Giang chấp nhận để lại nhà cửa, tiền bạc cho vợ cũ, chỉ mang theo chiếc xe hơi rời đi.
Thế nhưng sau khi ly hôn, con trai cả của anh Giang lại nhiều lần đến xin tiền anh, thậm chí đòi chia tài sản của ông bà nội. Khi bị từ chối, con trai anh còn nổi khùng lên và hét to: “Ông không phải bố ruột của tôi!".
Không những vậy, con trai anh còn đòi đánh bố. Thậm chí, trong lúc cãi vã, anh ta còn túm cổ bố và định đẩy anh xuống cầu thang. May thay, hàng xóm kịp thời can ngăn nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra.
Anh Giang.
Tuy nhiên, sự việc cũng khiến anh Giang bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Anh nghĩ lại cách hành xử của các con trong nhiều năm qua với mình, dường như không có biểu hiện của tình cảm bố con ruột thịt. Vì thế, anh muốn xét nghiệm huyết thống cho hai con trai, nhưng vợ cũ và các con không đồng ý.
Biết con trai cả đang sống chung với bạn gái, anh Giang đã đến nơi họ ở, lén lấy bàn chải đánh răng của con để làm xét nghiệm ADN. Ngoài ra, anh cũng lén lấy mẫu của con trai út để giám định huyết thống. Kết quả cho thấy, cả hai đều không phải con ruột của anh.
Tức giận, anh Giang đối chất với vợ cũ nhưng chị ta vẫn một mực phủ nhận. Sau đó, qua những lời đồn đại của dân làng, anh Giang mới biết tất cả sự thật. Đến nước này, chị Lý đành thừa nhận đã ngoại tình.
Đáng nói, chị ta không chỉ ngoại tình với một người mà hai đứa con là hai bố khác nhau. Bố ruột của con trai cả là bí thư thôn của làng cũ, còn bố của con út là anh họ của ông Giang. Sự thật này khiến anh Giang uất nghẹn, rơi nước mắt: "Tôi thực sự quá ngốc, tất cả mọi người đều biết hai đứa trẻ không phải con của tôi, chỉ có tôi và bố mẹ tôi là không biết. Tôi vất vả nuôi dạy chúng hơn 20 năm, không ngờ lại bị phản bội như vậy”.
Tuy nhiên thay vì xấu hổ hay hối lỗi, vợ cũ của anh Giang lại ỷ vào quyền lực và ảnh hưởng của người tình nên tỏ ra ngạo mạn, thách thức chồng cũ: “Anh thích thì cứ kiện đi”. Hiện tại, anh họ của anh Giang đã nhận lại đứa con trai út và tặng một căn nhà trị trị giá 3 triệu tệ (khoảng 11 tỷ đồng).
Mẹ anh cho biết, đứa cháu trai lớn là do hai vợ chồng bà một tay nuôi lớn. Từ nhỏ, đứa trẻ này đã sống cùng ông bà, họ nuôi cháu đến 20 năm, giờ lại phát hiện không phải cháu ruột. Đây là điều không thể chấp nhận được. Nhưng điều khiến họ đau lòng hơn cả là mối quan hệ bao nhiêu năm nay, giờ lại trở nên như nước với lửa.
Con trai cả của chị Lý.
Anh Giang cho biết thêm, anh họ anh có quyền có thế, thường xuyên ức hiếp và chèn ép anh. Bị vợ cũ và anh họ dồn ép đến mức cùng đường, anh đã đệ đơn kiện đòi lại tài sản và số tiền cấp dưỡng nuôi con.
“Phiên tòa lần này tuy là để tranh giành tài sản, nhưng bao nhiêu tài sản cũng không thể bù đắp tổn thương mà tôi đã phải gánh chịu. Điều tôi mong muốn hơn cả là một đứa con, vậy mà giờ đây, cả hai đứa con đều không phải của tôi. Đối với tôi và bố mẹ, chuyện này quá sức tưởng tượng. Tôi sẽ tìm kiếm công lý dù phải trả giá bằng mạng sống", anh Giang nói.
Trong phiên tòa xét xử ngày 20/8, vợ cũ của anh Giang, 2 cậu con trai và anh họ của anh Giang đều có mặt. Trước phiên tòa, phóng viên đã phỏng vấn cậu con trai cả, nhưng cậu ta lại đứng về phía mẹ mình. Cậu ta cho rằng, chính mình và mẹ là "nạn nhân" của vụ án này, khẳng định mẹ không ngoại tình và cậu ta là con ruột của anh Giang.
Nhưng việc anh Giang tung tin trên mạng xã hội, khiến mọi người hiểu lầm mẹ anh, đánh giá mẹ anh là một người phụ nữ lăng nhăng, vô đạo đức. Anh Giang còn đuổi cậu ta ra khỏi nhà, không chịu chia nhà của ông bà nội cho mình nên cậu ta không nhận người bố này nữa.
Ngược lại, cậu ta tố chính anh Giang mới là người không trung thực, rằng anh đã ngoại tình và kết hôn với một người nổi tiếng trên mạng, kém anh Giang 8 tuổi. Hiện vụ việc vẫn đang thu hút sự chú ý của dư luận.