Loạt ảnh, video về đám cưới ngập vàng ở Long An thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng những ngày qua.
Cô dâu 18 tuổi, quê Long An đeo vàng trĩu cổ trong ngày cưới. Vì số kiềng vàng quá nhiều, cô dâu phải lồng chúng vào với nhau mới có thể đeo xuể. Cổ tay và ngón tay của cô dâu cũng đeo đầy lắc vàng, nhẫn vàng. Đặc biệt, những trang sức bằng vàng đều được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt.
Video cô dâu đeo vàng trĩu cổ. Nguồn: Nguyễn Thị Cẩm Duyên
Video thu hút 1,2 triệu lượt xem, hơn 80.000 lượt “thả tim” trên TikTok. Dân mạng để lại nhiều bình luận xuýt xoa về hình ảnh cô dâu đeo vàng ngập cổ: “Với giá vàng bây giờ thì cô dâu đang đeo sương sương 2-3 tỷ đồng trên người”, “Thành tâm xin vía lấy chồng được tặng nhiều vàng như vậy”,...
Theo tìm hiểu, cô dâu – chú rể trong đám cưới ngập vàng là Hoài Thương (18 tuổi, quê Long An) và Thành Phát (20 tuổi, quê Tiền Giang, hiện sống và kinh doanh tiệm vàng cùng gia đình ở Long An). Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 8/5 vừa qua.
Cô dâu 18 tuổi đeo vàng trĩu cổ trong ngày cưới
Trò chuyện với PV VietNamNet, cô dâu 18 tuổi chia sẻ nhiều hơn về đám cưới đặc biệt của mình. Thương cho hay, trong cả đám hỏi lẫn đám cưới, vợ chồng cô nhận được gần 30 cây vàng – là quà cưới của hai bên gia đình. Trong đó, riêng nhà trai tặng khoảng hơn 20 cây vàng và 200 triệu đồng tiền mặt.
“Có những khoản do bố mẹ hai bên tặng công khai, cũng có khoản tặng riêng để con cái có vốn làm ăn. Trong ngày cưới, số vàng tôi đeo trên người là khoảng 15 cây vàng”, Thương nói.
Tuổi tác chênh lệch của hai bên sui gia thu hút nhiều sự quan tâm
Vì không được thông báo trước nên vợ chồng Thương rất bất ngờ trước những món quà cưới giá trị này. Trong ngày cưới, phần trao vàng diễn ra trong khoảng 30 phút. Để đảm bảo đúng giờ đẹp, việc trao vàng được tiến hành rất khẩn trương.
“Tôi vui mừng, hạnh phúc và rất biết ơn tình cảm, sự yêu thương mà ba mẹ hai bên đã dành cho chúng tôi”, cô dâu 18 tuổi chia sẻ.
Cùng với quà cưới “khủng”, tuổi tác của hai bên sui gia cũng khiến dân mạng bất ngờ. Thương cho hay, ba cô năm nay 70 tuổi, mẹ cô 60 tuổi, trong khi đó, bố mẹ chồng cô mới chỉ 39 tuổi. Xét về tuổi tác, bố mẹ chồng cô chỉ hơn chị cô vài tuổi.
“Nhà tôi có hai chị em gái, chị gái tôi hơn tôi 15 tuổi. Nhà chồng tôi cũng chỉ có hai anh em, chồng tôi là con cả, bên dưới có một em gái. Hồi mới về ra mắt, tôi cũng khá bất ngờ khi bố mẹ anh ấy lại trẻ như vậy.
Dù chênh lệch tuổi tác khá lớn, ba mẹ hai bên vẫn xưng hô với nhau là ‘anh sui, chị sui’. Hai bên rất thoải mái với nhau”, Thương chia sẻ.
Vợ chồng Hoài Thương có chuyện tình "thần tốc" qua mạng xã hội
Ba mẹ ruột của Thương quản lý vựa gạo. Ba mẹ chồng cô là chủ tiệm vàng. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối.
Vợ chồng Thương quen nhau qua Facebook khi Thương mới chớm 17 tuổi. Khi đưa nhau về ra mắt gia đình, cả hai đều được lòng ba mẹ hai bên.
Họ quyết định tổ chức đám hỏi trước, đợi Hoài Thương tròn 18 tuổi thì chính thức làm đám cưới, về chung một nhà.
Ba mẹ ruột Hoài Thương trong ngày vui của các con
Ấn tượng của Thương về ba mẹ chồng là sự trẻ trung, thoải mái, rất tâm lý với con cái. Cô được nhà chồng yêu thương, cưng chiều như con ruột.
“Ba mẹ chồng tôi luôn nói với ba mẹ ruột của tôi rằng ‘chúng tôi coi Thương như con gái ruột trong nhà’. Tôi thấy may mắn khi được làm con dâu của ba mẹ”, Thương chia sẻ.
Hiện tại, vợ chồng Thương giúp ba mẹ quản lý tiệm vàng. Cặp đôi đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào, lãng mạn.
Ảnh: NVCC