Phạm Tăng, danh họa nổi tiếng sinh năm 1938 tại Giang Tô (Trung Quốc), là một trong những tên tuổi lớn trong giới mỹ thuật nước này, từng nhận vô số giải thưởng và danh hiệu. Ông không chỉ nổi tiếng với các tác phẩm thư họa đỉnh cao, được trưng bày tại nhiều bảo tàng danh tiếng và đấu giá với giá cao ngất ngưởng, mà còn là học giả uyên bác, thông thạo thơ, triết học, và tinh thông cả Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo cùng văn hóa Đông – Tây.
Danh họa Phạm Tăng.
Tháng 4/2024, ông tái hôn lần thứ 4. Người vợ thứ 4 của ông là Từ Mông – một cựu MC truyền hình, kém ông 50 tuổi. Mối tình “ông – cháu” này từng gây xôn xao dư luận khi nhiều người nghi ngờ động cơ thực sự của Từ Mông.
Tuy vậy, Phạm Tăng từng chia sẻ rằng cô là chỗ dựa tinh thần lớn của ông, giúp ông tìm lại niềm vui cuộc sống sau tuổi xế chiều. "Chúng tôi có một tình bạn sâu sắc. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, cả hai nguyện ý gắn kết trọn đời”, danh họa từng nói.
Từ Mông, người vợ thứ 4 của Phạm Tăng.
Tuy nhiên, hơn một năm sau cưới, thông tin chấn động nổ ra khiến cộng đồng mạng Trung Quốc dậy sóng: Từ Mông bị tố lén lút bán tranh, thư pháp và cổ vật do Phạm Tăng sở hữu, chiếm đoạt khối tài sản lên tới 2 tỷ tệ (tương đương khoảng 7.000 tỷ đồng). Số tiền cá nhân cô thu lợi lên tới 200 triệu tệ (khoảng 700 tỷ đồng).
Theo Sina, Từ Mông đã dùng nhiều thủ đoạn để tẩu tán khối tài sản của chồng hơn 50 tuổi. Cụ thể, cô âm thầm thực hiện hàng loạt giao dịch không minh bạch như làm giả hợp đồng mua bán, bán các tác phẩm của chồng cũng như cổ vật ông sưu tầm với giá thấp hơn thị trường rất nhiều. Đồng thời, cô tránh giao dịch qua kênh chính thức để né thuế.
Không chỉ dừng lại ở tài sản, Từ Mông còn bị nghi ngờ có quan hệ ngoài luồng với nhiều người đàn ông, trong đó có cả con trai riêng của chồng là Phạm Trung Đạt – người bị cho là đã giúp Từ Mông tiếp cận và chiếm lòng tin của bố mình. Ngoài ra còn có Phạm Mỗ Hoa, người đứng sau việc tiêu thụ cổ vật do Từ Mông bán ra.
Từ đầu tháng 8/2025, danh họa Phạm Tăng và Từ Mông được cho là đã “bặt vô âm tín”. Ngôi nhà Bích Thủy Trang, nơi ông sinh sống, đã bị dọn sạch, mọi liên lạc với ông đều không thực hiện được.
Không những sức khỏe của Phạm Tăng hiện rất yếu, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của Từ Mông, vì vậy trong suốt thời gian qua, mọi quyền quản lý tài sản đều do vợ trẻ nắm giữ.
Ngay khi tin đồn về bố mình và mẹ kế trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, con gái danh họa là Phạm Hiểu Huệ đã đăng tải thông báo trên trang cá nhân. Trong bài viết, cô khẳng định bố mình đã mất liên lạc kể từ khi được vợ là Từ Mông đưa rời khỏi nơi ở. Nhà riêng là Bích Thủy Trang hiện đã bị dán niêm phong, kho tàng hiện vật giá trị bị dọn sạch, và nhiều nhân viên lâu năm bị cho nghỉ việc. Không những vậy, Từ Mông còn từng đe dọa nhân viên không được tiết lộ bất kỳ điều gì ra bên ngoài.
Nội dung tuyên bố như sau:
"Gần đây, tin tức bố tôi là họa sĩ Phạm Tăng bị ép rời khỏi nhà và mất tích đang lan truyền trên mạng. Là con gái ông, tôi xin gửi lời cảm ơn tới mọi người đã quan tâm, đồng thời vô cùng lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn của bố
Tôi rời khỏi nhà từ ngày 5/7 sau tiệc sinh nhật của bố để đưa con tham gia trại hè. Trong thời gian đó, tôi và bố vẫn liên lạc qua WeChat. Bố nói rằng vợ ông là bà Từ Mông bị ốm và ông đang ở viện chăm sóc bà nên tạm thời chưa về nhà. Khi đó tôi đã cảm thấy nghi ngờ, vì bố tôi đã 87 tuổi, sức khỏe vốn không tốt, sao có thể tự chăm sóc người khác? Nhưng tôi vẫn cố tin.
Những ngày sau, bà Từ Mông luôn trả lời vòng vo, nói rằng vẫn đang điều trị, không đưa ra câu trả lời rõ ràng dù tôi hỏi nhiều lần. Đến khi tôi liên hệ với những người bạn thân thiết của bố, họ cũng không ai biết ông đang ở đâu, nên tôi lập tức quay về nước.
Vừa về đến nơi, tôi thấy những thông tin trên mạng khiến tôi choáng váng. Tôi cùng bạn bè đến Bích Thủy Trang, nơi bố tôi sinh sống, để kiểm tra thì phát hiện nhà đã niêm phong, cửa đóng then cài, hoàn toàn vắng bóng người.
Trong nhà chỉ còn lại đầu bếp, trợ lý, người giúp việc, người gác cổng đã gắn bó hàng chục năm. Những nhân viên mới do bà Từ Mông thuê đều đã biến mất cùng bà. Tôi hỏi thăm thì được biết bà ấy đã sa thải toàn bộ những nhân viên biết quá nhiều, với số tiền đền bù lớn. Với những người ở lại, bà ấy không hề nói bố tôi đã đi đâu hay làm gì.
Tôi cũng rất sốc khi nghe kể rằng, trước khi đưa bố tôi đi, Từ Mông đã nhiều lần lợi dụng lúc không có ai trong nhà để bí mật vận chuyển đi rất nhiều tranh, thư pháp, cổ vật quý mà bố tôi tích lũy suốt hàng chục năm. Bà ấy ra lệnh nhân viên tắt hết camera giám sát, đồng thời đe dọa rằng nếu ai để lộ chuyện sẽ bị báo công an bắt. Sau đó, toàn bộ số tranh thư pháp, đồ cổ, hiện vật quý giá đã được đóng gói, chia nhiều đợt vận chuyển đi. Tuy nhiên, không ai biết được chúng đã bị đưa đi đâu, và vì quá sợ nên không ai dám nói ra.
Theo lời nhân viên tại Bích Thủy Trang, bố tôi bị đưa đi từ ngày 13/7, mang theo toàn bộ đồ dùng sinh hoạt. Đến nay đã hơn một tháng trôi qua, có vẻ như ông sẽ không quay lại nơi ở cũ nữa.
Việc bố tôi bị Từ Mông đưa đi như vậy khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi đã nhiều lần gọi điện nhưng điện thoại bố tôi luôn trong tình trạng tắt máy. Tôi cũng nhắn tin cho Từ Mông – người duy nhất còn có thể liên hệ, nhưng bà ấy vẫn không nói bố tôi đang ở đâu.
Bố tôi nay đã gần 90 tuổi, sức khỏe yếu, lại đang giữa mùa hè nắng nóng. Với tư cách là con gái, tôi không muốn sự việc này trở thành đề tài bàn tán trên mạng, tôi chỉ mong bố bình an, khỏe mạnh. Tôi sẽ tiếp tục liên hệ với bạn bè thân thiết của ông để tìm địa chỉ chính xác, tới tận nơi để gặp và xác nhận ông vẫn an toàn. Chỉ cần biết bố bình an vô sự, tôi mới yên lòng.
Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm. Tôi vô cùng biết ơn".
Hiện vụ việc vẫn đang thu hút đông đảo sự quan tâm của netizen xứ Trung.