Chị B chịu nhiều tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Chương trình "Người Thứ 3" tuần này đã mang đến một câu chuyện đầy xót xa của chị B (38 tuổi, sống tại Bình Chánh). Từng tin rằng tình yêu kéo dài 4 năm với người chồng hơn 7 tuổi sẽ mang lại mái ấm bền vững nhưng thực tế, cuộc sống hôn nhân của chị lại bị xáo trộn bởi người cô chồng. Cô cũng là người duy nhất trong gia đình chồng phản đối mối quan hệ này ngay từ đầu.
Cô chồng là người phụ nữ sống độc thân, chuyển từ miền Bắc vào sống chung nhà với gia đình anh trai đúng thời điểm hai bên chuẩn bị làm đám cưới. Sự phản đối âm ỉ dần bùng phát thành những mâu thuẫn công khai, bắt đầu từ bữa cơm đầu tiên khi chị B về làm dâu. Cô chồng buông lời cay nghiệt: “Vừa đen, vừa quê mùa, xứ đó như chó ăn đá, gà ăn sỏi”, khiến chị B tổn thương sâu sắc nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Sự căng thẳng tiếp diễn khi mọi việc trong nhà đều đổ dồn lên vai chị B nhưng cô chồng vẫn không hài lòng, từ việc rửa rau đến cách nấu ăn đều bị bắt bẻ. Thậm chí, sau một lần bị đau bụng, cô chồng đổ lỗi cho bữa cơm chị nấu. Dù sau đó, chị lùi về phụ giúp mẹ chồng nấu nướng để giảm mâu thuẫn nhưng chị vẫn bị cô soi mói và đổ tiếng xấu.
Đỉnh điểm là khi chị bị vu oan ăn cắp tiền. Sau khi kiểm tra camera chứng minh sự trong sạch, cô chồng không xin lỗi mà còn giận dữ bỏ ăn. Chưa dừng lại, bà cô này ngang nhiên phá hoại tài sản cá nhân khi dùng dao lam rạch nát quần tây của chị. Gia đình chồng chọn cách im lặng, còn người chồng lúng túng, không có tiếng nói bảo vệ vợ.
Những áp lực kéo dài khiến tinh thần chị B suy sụp. Một lần vô tình trượt ngã trong nhà tắm do sàn bị đổ sữa tắm, chị bị sảy thai. Dù không trách móc ai nhưng sự việc như giọt nước tràn ly khiến chị ám ảnh.
Trước căng thẳng với cô chồng, vợ chồng chị B được mẹ chồng cho phép về sống tạm bên ngoại. Ngay cả khi quay lại nhà chồng để phụ giúp trong dịp giỗ, chị vẫn bị cô chồng công khai trách mắng, nghi ngờ cả chuyện chung thủy khiến chị một lần nữa bị tổn thương sâu sắc. Dù vậy, chị vẫn cố giữ thái độ ôn hòa, mong cải thiện mối quan hệ và tin rằng, sự thấu hiểu có thể hóa giải mọi hiềm khích.
Sau hơn 10 năm, vợ chồng chị vẫn sống bên nhà ngoại, ở đây, chị tìm thấy sự bình yên và được tôn trọng. Chị chia sẻ, chị không kỳ vọng chồng có thể thay đổi hoàn toàn tình hình mà chỉ mong bản thân được đối xử công bằng. Điều khiến chị đau lòng nhất không phải sự cay nghiệt của cô chồng, mà là sự im lặng, thờ ơ của những người thân trong gia đình chồng.
Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, người lắng nghe câu chuyện, nhận định: “Việc bị soi mói và chỉ trích kéo dài có thể khiến người trong cuộc đánh mất sự bình tĩnh, thậm chí vô tình hành xử khiến mối quan hệ càng căng thẳng hơn. Thay vì đối đầu, hãy khéo léo giữ giá trị bản thân và giới hạn rõ ràng với người gây tổn thương”.
Cuối chương trình, chị B từ chối bật đèn vì không muốn cuộc sống hiện tại bị xáo trộn thêm lần nữa. Với chị, kể lại chuyện cũ là cách nhẹ nhàng để giải tỏa và điều quan trọng hơn là đã có thể vượt qua nỗi đau, giữ trọn tổ ấm theo cách của riêng mình.