Trong không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, khắp mọi nẻo đường đất nước rực rỡ cờ đỏ sao vàng, người người, nhà nhà nô nức tham gia xem hợp luyện, diễu binh, hòa mình vào niềm tự hào chung của dân tộc. Ở một góc đời thường giản dị hơn, tình yêu nước của chị em nội trợ cũng được thể hiện theo cách rất riêng. Trên mâm cơm gia đình, những món ăn quen thuộc được khéo léo trang trí thêm sắc đỏ, sắc vàng để gợi nhắc đến lá cờ Tổ quốc. Có người còn tỉ mẩn tạo hình chiếc bánh in ngôi sao vàng tỏa sáng, hay nặn những chiếc bánh nhỏ mang hình cánh chim hòa bình bay cao...
Không cần lời nói hoa mỹ, từng mâm cỗ được sắp đặt chỉn chu, từng món ăn được chăm chút hình ảnh cũng đã toát lên niềm tự hào, sự tri ân với thế hệ cha ông đi trước. Trong đôi tay khéo léo của chị em, tình yêu quê hương như được gửi gắm vào từng bát canh, từng đĩa xôi, để bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn thấm đẫm ý nghĩa thiêng liêng. Đó chính là cách rất đẹp để chị em cùng chung nhịp đập với không khí hân hoan của ngày lễ lớn của dân tộc.
Là người chăm chỉ nấu ăn, lại thường xuyên vào bếp, chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) vô cùng nhanh nhạy trong việc bắt "trend" ẩm thực. Hưởng ứng tinh thần yêu nước, cùng nhau hướng về ngày Quốc khánh 2/9, lại nhân dịp tháng Vu Lan báo hiếu, chị Hương đã chuẩn bị một mâm cỗ vô cùng đặc sắc, được trang trí theo chủ đề ngày 2/9 nhưng cũng mang đậm văn hóa của mâm cỗ truyền thống Việt Nam.
Mâm cỗ của chị Thu Hương gồm có mâm lễ mặn và phần lễ ngọt. Mâm lễ mặn gồm các món: Gà luộc cánh tiên ngậm hoa hồng đỏ - xôi gấc “lá cờ đỏ sao vàng” - tôm cua hấp nước dừa Việt Nam - nem rán tôm thịt truyền thống - bánh bao yêu nước - salad “gen z yêu nước” - canh bóng thả truyền thống.
Phần lễ ngọt độc đáo với các món như bánh trung thu nướng hình bản đồ Việt Nam. Chị Hương chia sẻ, chiếc bánh này không chỉ là bánh trung thu mà còn là lời nhắc về hành trình 80 năm kỷ niệm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc của dân tộc. Bên cạnh đó có bánh xu xê cờ đỏ sao vàng, thạch rau câu đỏ yêu nước, bánh flan yêu nước.
Phần lễ ngọt đẹp rực rỡ trong mâm cỗ nhà chị Thu Hương.
Lá cờ đỏ sao vàng được kết từ hoa tươi đẹp mắt của chị Hương.
Mâm lễ mặn đủ món ngon và hấp dẫn.
Hai mâm cơm nhà của chị Thu Hương cũng được trang trí theo chủ đề yêu nước.
Tương tự như chị Hương, chị Đỗ Thu Ngọc cũng chuẩn bị một mâm cỗ rất tươm tất vào tháng Vu Lan đồng thời hướng về ngày Quốc khánh của dân tộc. Chị chi sẻ, "Nếu niềm tự hào có hình dáng, đó chính là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Nếu lòng yêu nước có âm thanh, đó là tiếng quốc ca ngân vang khắp núi sông. Và nếu lịch sử có hương thơm, đó hẳn là mùi hương trầm lan tỏa trong những ngày tưởng niệm. Vào ngày mồng 1 tháng 7 âm lịch - khởi đầu mùa Vu Lan báo hiếu - cũng là lúc cả dân tộc cùng hướng về những ngày lễ trọng đại, kỷ niệm 80 Quốc khánh 2-9".
Mâm cỗ của chị Thu Ngọc gồm các món như bánh trung thu, xôi gấc, chè đậu xanh, bánh xu xê và hoa quả mùa thu.
Bánh xu xê xinh xắn của chị Thu Ngọc.
Cùng xem thêm các hình ảnh món ăn, bánh trái được trang trí theo chủ đề yêu nước của chị em:
Chị Mai Thị Lan Phương trang trí nhà cửa và các món ăn theo chủ đề yêu nước rất đẹp mắt và rực rỡ. Chỉ cần ngắm thôi chắc hẳn ai cũng cảm thấy trái tim sôi trào nhiệt huyết.
Những chiếc bánh quy và bánh Trung thu đẹp mắt và rực rỡ với chủ đề yêu nước của chị Lan Hương.