Bé gái được nuôi bằng tôm hùm, cua hoàng đế, đi xe Roll-Royce đến trường 700 triệu/năm và cái kết khi trưởng thành

Sau hàng giờ lao động vất vả, giờ đây bé Đậu đã khao khát được đi học mỗi ngày.

Đến 90% trẻ nhỏ khi được hỏi về việc "Có muốn đi học không?" thì câu trả lời của các bé đều là "Không!".

Trên thực tế, trẻ thích việc được ở nhà, gần gũi ông bà, bố mẹ, được yêu thương chiều chuộng hơn là phải đi học, vào nếp sinh hoạt theo sự chỉ dẫn của cô giáo.

Chính vì thế, mỗi bậc cha mẹ có những cách khác nhau để con cảm thấy yêu thích việc đi học và quan trọng hơn hết là nhận ra giá trị của việc đi học.

Cách làm của một bà mẹ ở Hà Nội mới đây nhận được nhiều sự quan tâm của hội phụ huynh.

Bé Đậu Đậu khi đi học (ảnh trái) và khi đi làm (ảnh phải).

Bé Đậu Đậu khi đi học (ảnh trái) và khi đi làm (ảnh phải).

Theo chia sẻ của người mẹ, con gái chị có tên là Đậu Đậu, năm nay 5 tuổi chuẩn bị bước vào lớp 1 vào tháng 9 tới đây.

Đậu ngày thường ở nhà có tính cách vui vẻ, hoạt bát nhưng khá lỳ và "tinh thần thép". Mỗi lần mẹ nói chuyện đi học là cô bé tỏ ý không thích.

Do đó mẹ Đậu đã nảy ra một sáng kiến giúp con hiểu việc học là cần thiết ở độ tuổi của con. Theo đó, mẹ Đậu đã cho con gái trải nghiệm đi ăn xin, sau đó là đi làm phục vụ tại một cửa hàng ăn.

Xem video: Trải nghiệm 1 ngày đi ăn xin và làm giúp việc của bé Đậu Đậu.

Cái kết khiến mọi người được phen "cười bò" còn bản thân cô bé luôn khao khát được đi học chứ không muốn phải đi lao động nữa.

Bà mẹ kể, ban đầu chị cho con gái xách một chiếc túi bóng trên tay và đeo biển trước ngực để mọi người không bị nhầm lẫn. Tấm biển viết dòng chữ: "Con không chịu đi học nên con phải đi lao động. Xin đừng cho con tiền. Con cảm ơn!". Và đương nhiên vì chưa đi học nên Đậu không hề biết dòng chữ đó là gì.

Cô bé ban đầu khá hào hứng với việc đi ăn xin và được mọi người cho tiền.

Cô bé ban đầu khá hào hứng với việc đi ăn xin và được mọi người cho tiền.

Chỉ sau ít phút, cô bé đã xin được 20 nghìn đồng từ những cô chú bác lương thiện.

"Em thấy xin được 20 nghìn đồng là phải đổi hướng sang cho con tiêu luôn và lao động bù tiền thiếu. Không con lại tưởng dễ xin tiền lắm. Nói chung cũng phải xoay 360 độ với con" - mẹ Đậu kể.

Khi bị mẹ bắt đi làm chứ không được xin ăn nữa, Đậu Đậu tỏ ra không vui.

Khi bị mẹ bắt đi làm chứ không được xin ăn nữa, Đậu Đậu tỏ ra không vui.

Sau đó mẹ Đậu đã cho phép con gái dùng số tiền vừa xin được để ăn bát bún ở cửa hàng quen của gia đình. Số tiền con còn thiếu từ việc ăn bún của cửa hàng, bé Đậu phải lao động để trả nốt.

Bố mẹ đứng từ phía xa quan sát Đậu Đậu.

Bố mẹ đứng từ phía xa quan sát Đậu Đậu.

Bé gái Hà Nội với gương mặt xinh đẹp đi ăn xin nhưng đeo bảng amp;#34;đừng cho con tiềnamp;#34; gây khó hiểu - 5

Cô bé phải lao động để trả nốt tiền thiếu do ăn bát bún.

Cô bé phải lao động để trả nốt tiền thiếu do ăn bát bún.

Vậy là cô bé đã phải làm giúp việc tại cửa hàng bán bún suốt gần một ngày trời bằng các công việc như xếp ghế, dọn bàn, quét sân... như những người phục vụ bình thường khác.

Kết quả một ngày lao động là bé Đậu đã khá thấm mệt kèm theo đó quần áo mặt mũi lấm lem, áo rách, quần thủng, tất rách, tóc tai bù xù.

Chân dung cô bé phải đi làm từ nhỏ.

Chân dung cô bé phải đi làm từ nhỏ.

Bé gái Hà Nội với gương mặt xinh đẹp đi ăn xin nhưng đeo bảng amp;#34;đừng cho con tiềnamp;#34; gây khó hiểu - 8

Từ quần áo đến dép và tất để bẩn, thậm chí là rách.

Từ quần áo đến dép và tất để bẩn, thậm chí là rách.

Bà mẹ Hà Nội cho hay: "Mình đánh đòn tâm lý kết hợp thực hành vì bé Đậu thích hoạt động.

Mình cũng chỉ dám cho con làm ở quán quen của gia đình nên trong suốt quá trình con làm việc, bố mẹ không ở đó, chỉ thi thoảng quay video.

Sau hôm con làm việc vất vả, mình cho con nghỉ luôn 3-4 ngày tiếp theo cho hết 1 tuần để trải nghiệm. Sau đó bé không dám nghỉ học nữa, hở tí là ỉ ôi mẹ xin cô giáo cho con đi học trở lại (cười).

Các mẹ nếu muốn áp dụng thì nên cân đối tâm lý của con mình để áp dụng. Bé Đậu lì và nhe nhởn nên mấy cái này chỉ là trải nghiệm để hiểu giá trị của việc đi học chỉ ăn chơi, viết vài con chữ... chứ không hề dọa được cháu nhiều.

Bà mẹ cho con trải nghiệm thêm việc làm việc tại cửa hàng của mẹ.

Bà mẹ cho con trải nghiệm thêm việc làm việc tại cửa hàng của mẹ.

Quan điểm của mình vẫn là con cần phải đi học lại, nếu vẫn thích đi làm thì chỉ có thể làm ở quán quen hoặc cửa hàng của mẹ chứ không đi xin ăn nữa".

Mẹ Đậu cho biết hiện tại con gái đã đi học trở lại và tạm thời cũng có chút yêu thích với việc học nên mẹ cũng cảm thấy yên tâm.

Sau 1 tuần trải nghiệm việc thất học, Đậu đã quay lại trường.

Sau 1 tuần trải nghiệm việc "thất học", Đậu đã quay lại trường.

Đậu ngày thường là cô bé năng động, hoạt bát.

Đậu ngày thường là cô bé năng động, hoạt bát.

Tuy nhiên lại không thích đi học.

Tuy nhiên lại không thích đi học.

Có lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của bé.

Có lẽ đây sẽ là trải nghiệm đáng nhớ của bé.

Em bé Hà Nội gây sốt với clip dỗi ông ngoại cực đáng yêu, là mẫu nhí đắt show nhờ xinh như thiên thần