Nam sinh viên bị chảy máu “cậu nhỏ” vì bạn gái nghịch thô bạo

BS Nguyễn Hoài Bắc, Khoa Nam học và Y học giới tính - BV Đại học Y Hà Nội vừa cấp cứu cho một nam thanh sinh viên bị chảy máu “cậu nhỏ” sau cắt bao quy đầu.
Chia sẻ

Đó là một sinh viên năm thứ 3 của một trường Đại học Hà Nội. Bệnh nhân đến bệnh viện trong tình trạng dương vật chảy nhiều máu.

Trước đó, 10 ngày nam sinh viên được cắt bao quy đầu, vết khâu đã liền tốt, được chỉ định cắt chỉ. Bác sĩ đã dặn dò kĩ nam sinh không được quan hệ tình dục trong 2 tuần và phải giữ gìn sau đó để đảm bảo vết thương được liền hoàn toàn.

Nam sinh viên bị chảy máu “cậu nhỏ” vì bạn gái nghịch thô bạo - 1

(Ảnh minh họa).

“Sẽ không có gì đáng nói nếu như nam sinh ấy không có một cô người yêu "cá tính". Cô ấy đã nằng nặc đòi nam sinh cho xem “cậu nhỏ” sau khi cắt bao quy đầu trông như thế nào. Không hiểu sao, khi nam sinh tặc lưỡi cho xem, bạn gái ấy đã nghịch ngợm rất thô bạo, để rồi vết khâu bị “toác” ra gần hết, máu chảy sũng quần. Sự việc xảy ra, cô bạn gái cá tính ấy có lẽ phần vì bất ngờ, phần vì thấy tội lỗi mà ngồi xụp xuống ôm mặt khóc rưng rức, làm cho nam sinh phải lủi thủi tự mình vừa tìm cách băng tạm cầm máu, vừa tự bắt xe ôm đến bệnh viện xử lý. Nghĩ đến cảnh đó, bản thân bác sĩ cũng cảm thấy rùng mình”, BS Bắc chia sẻ.

Qua trường hộ này, bác sĩ nam khoa khuyến cáo các đấng nhi cần trân trọng, giữ gìn.