MB88
VT88

Cô dâu bỏ trốn vì đòi thêm 400 triệu sính lễ không được, bị cả làng chặn xe

TRUNG QUỐC - Câu chuyện xảy ra mới đây tại một làng quê ở Hà Trạch, tỉnh Sơn Đông khiến người dân phẫn nộ bởi nghi vấn lừa đảo trong hôn nhân của cô dâu.

Anh Trương, chàng trai nông thôn bình thường, sau khi được giới thiệu, đã quen và xác định ngày cưới với một cô gái.

Để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình anh phải gom góp, vay mượn khắp nơi để lo đủ 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) tiền sính lễ, một chiếc điện thoại trị giá 10.000 NDT (36 triệu đồng), một cặp nhẫn cưới và đồ trang sức trị giá 20.000 NDT (72 triệu đồng).

Với một gia đình ở nông thôn, đây là khoản tiền quá lớn. Dù vậy gia đình chú rể vẫn cố gắng gom góp, vay mượn để đám cưới được diễn ra suôn sẻ.

Cô dâu buông lời xúc phạm nhà trai. Ảnh: Sohu

Thế nhưng, bi kịch bắt đầu từ đêm trước ngày cưới. Cô dâu bất ngờ yêu cầu thêm 50.000 NDT (hơn 180 triệu đồng) gọi là “phí lên xe hoa”. Vì muốn đám cưới diễn ra trọn vẹn, nhà trai "cắn răng" vay thêm để đáp ứng yêu cầu của nhà gái.

Tưởng rằng như vậy là yên ổn, nào ngờ, sáng hôm diễn ra lễ cưới, khi anh Trương đã đón dâu về, ngay tại cửa nhà trai, cô dâu tiếp tục yêu cầu đưa thêm 120.000 NDT (hơn 400 triệu đồng), nói đây là “tiền xuống xe”.

Cô dâu nói nếu nhà trai không đưa đủ số tiền, cô sẽ không bước xuống xe.

Khi nhà trai còn đang luống cuống chưa biết xoay xở đâu ra khoản tiền đó, cô dâu đã nhanh chóng lên xe của em trai rồi bỏ trốn khỏi đám cưới, khiến quan khách hai bên ngỡ ngàng.

Gia đình chú rể và người dân trong làng tức tốc đuổi theo và chặn được chiếc xe tại cổng làng.

Với vẻ ngoài sành điệu, nói chuyện khôn ngoan, cô dâu khiến nhiều người cảnh giác. Những người họ hàng của nhà trai còn cảm thấy người được gọi là “em trai” và tài xế lái xe cho cô có lai lịch không minh bạch.

Những người bên phía nhà gái cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. 

Họ nhà trai khuyên cô dâu xuống xe để nói chuyện rõ ràng nhưng cô không chịu xuống, thậm chí còn buông những lời lẽ xúc phạm nhà trai. Thái độ này khiến nhiều người thêm chắc chắn, cô chỉ muốn lợi dụng đám cưới để kiếm lời.

Một số người biết lai lịch của cô dâu đã cung cấp thông tin cho nhà trai. Họ nói rằng, cô dâu này mới ngoài 20 tuổi nhưng đã có 2 đời chồng. Anh Trương là người chồng thứ 3 của cô. Hai cuộc hôn nhân trước của cô đều ly hôn rất nhanh, theo Sohu. 

Có người còn tiết lộ, cô dâu hiện có trong tay hơn 700.000 NDT (hơn 2,5 tỷ đồng). Chi tiết này khiến nhiều người nghi ngờ cô là “cao thủ lừa cưới”. Bởi một người ngoài 20 tuổi, công việc không ổn định thì sao có thể kiếm được số tiền lớn như vậy.

Việc ly hôn nhanh cũng là một khía cạnh khiến cô bị nghi ngờ là kẻ lừa đảo.

Cảnh sát lập tức có mặt sau khi sự việc gây xôn xao cả làng. Tuy nhiên, cô gái một mực giả vờ không hiểu khi bị nhà trai yêu cầu hoàn tiền. Cô khăng khăng mình không lừa đảo, chỉ vì nhà trai không đáp ứng được yêu cầu nên cô mới bỏ trốn.

Họ nhà trai yêu cầu cô dâu xuống xe giải thích rõ mọi chuyện. Ảnh: Sohu

Họ nhà trai yêu cầu cô dâu xuống xe giải thích rõ mọi chuyện. Ảnh: Sohu

Đám cưới sau đó không tiếp tục diễn ra, còn cô dâu bị cảnh sát đưa về điều tra làm rõ sự việc.

Dư luận trên mạng xã hội Trung Quốc lập tức "dậy sóng". Nhiều người phẫn nộ cho rằng cô gái đã biến hôn nhân thành một cuộc giao dịch vô đạo đức. Thay vì là sự kết nối tình cảm và xây dựng hạnh phúc lâu dài, cô ta coi đám cưới như cơ hội kiếm tiền.

Không ít người yêu cầu xử lý nghiêm hành vi lừa cưới để cảnh tỉnh những kẻ lợi dụng tình cảm để trục lợi.